Bà Trương Thị Mai sợ bị “thịt” hay ông Tô Lâm muốn kiểm soát Thường trực Ban Bí thư?

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ – K01 là đơn vị trực thuộc Bộ Công an. Đây là cơ quan chuyên đào tạo sĩ quan có nghiệp vụ bảo vệ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam Cộng sản. Ngoài nhiệm vụ này, Bộ tư lệnh Cảnh vệ còn có nhiệm vụ, bảo vệ các nguyên thủ, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam, bảo vệ các khu vực làm việc, các hoạt động, hội nghị của Đảng, Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Những quan chức cấp cao, đặc biệt là các Ủy viên Bộ Chính trị thì họ được hưởng chế độ bảo vệ riêng. Tức là những người này có đội cảnh vệ riêng, luôn theo sát để bảo vệ họ.

Bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Tổ chức Trung ương kiêm Thường trực Ban Bí thư

Trong tình hình đấu đá nội bộ khốc liệt như hiện nay, ai nắm hai cơ quan sau thì sẽ rất lợi thế. Đó là Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và Bộ tư lệnh cảnh vệ. Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương là con dao 2 lưỡi. Họ có thể bảo vệ sức khỏe lãnh đạo, nhưng họ cũng có thể đầu độc lãnh đạo, nếu họ được lệnh. Ban này rất đáng sợ, chính sự mờ ám của nó mà lãnh đạo thà chọn đi nước ngoài chữa bệnh, chứ không dám để Ban này chăm lo.

Bộ Tư lệnh cảnh vệ cũng là con dao 2 lưỡi, họ cũng có thể bảo vệ lãnh đạo, mà họ cũng có thể giam lỏng lãnh đạo, nếu họ nhận được lệnh từ bên trên. Lãnh đạo càng cao càng khó thoát, đặc biệt là những Ủy viên Bộ Chính trị bị kỷ luật và đã bị truất phế, họ vẫn được bố trí đội cảnh vệ riêng. Tuy nhiên, rất có thể đội đó không phải để bảo vệ họ mà là giam lỏng họ.

Mới đây, Bộ Công an đề xuất bổ sung thêm ba đối tượng cảnh vệ là các cá nhân giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Không biết vì lý do gì mà Bộ Công an lại muốn tăng cường đội cảnh vệ cho ba người, đó là bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư; ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; và ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Tăng cường cảnh vệ cho Trương Thị Mai

Bà Trương Thị Mai là phụ nữ, ít dính sâu vào đấu đá nội bộ, tuy nhiên, hồi đầu tháng 3, bà đã kiêm luôn chức Thường trực Ban Bí thư. Chỉ cần nắm 1 trong 2 chức mà bà Trương Thị Mai đang giữ, thì cũng đã là nhân vật quyền lực lớn. Đằng này bà Mai kiêm luôn 2 chức lớn khiến không ít kẻ thấy khó chịu. Để có được một suất trong Bộ Chính trị, người ta phải đấu đá chí tử. Thế nhưng, chiếc ghế Trưởng ban Tổ chức Trung ương, bà Mai lại không chịu nhả.

Có thể trước đây, bà Mai không có kẻ thù nguy hiểm nào, nhưng giờ đây, một mình bà giữ hai chức vụ lớn, thì thế nào bà cũng có kẻ thù nguy hiểm đợi thời cơ. Theo đánh giá của người từ bên trong, bà Trương Thị Mai không hề kém cạnh các đấng mày râu trên chính trường. Không phải ngẫu nhiên mà bà leo lên tới chức Thường trực Ban Bí thư.

Ngồi ở ghế Thường trực Ban Bí thư, bà Trương Thị Mai cứng hơn ông Võ Văn Thưởng rất nhiều. Ông Thưởng không làm cho cấp dưới sợ, nhưng mà Mai thì khác. Người ta sợ phong cách ít nói của bà Mai. Tuy ít nói nhưng đã nói là lời nói như kiếm sắc vậy. Bà nói là thực hiện đến cùng.

Ông Tô Lâm đề xuất tăng cường cảnh vệ cho bà Trương Thị Mai có lẽ là để bảo vệ bà, bởi bà Mai là người của ông Tổng Bí thư. Bà sẽ ra tay triệt đối thủ về mặt Đảng.

Việc tăng cường cảnh vệ cho ông Nguyễn Hòa Bình và ông Lê Minh Trí, có lẽ sắp tới ngành tư pháp sẽ có nhiều vụ án lớn gây thù chuốc oán với những thế lực mạnh trong Đảng Cộng sản.

Ông Nguyễn Phú Trọng đang nắm trong tay cả Ban Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe Trung ương và Bộ Tư lệnh cảnh vệ, thì rõ ràng, ông Trong đang nắm trong tay “đồ chơi” mạnh. Khó ai dám làm trái ông.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://vietnamnet.vn/bo-cong-an-de-xuat-canh-ve-cho-thuong-truc-ban-bi-thu-2135048.html

 

Kasse animation 7.8.2023