Các du kích quân Crimea đã giải phóng “con ngựa thành Troy”.

Hình: Một vụ cháy ở Crimea

Cuộc kháng chiến chống lại lực lượng chiếm đóng Nga đang hình thành ở Crimea. Theo tuyên bố của nhóm du kích “Atesch”, họ đã thực hiện nhiều cuộc tấn công nhằm vào binh lính và chính trị gia Nga tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine. Phong trào đang phát triển – và đang mong chờ đợt động viên quân đội tiếp theo ở Nga.

Cuối tuần trước đã xảy ra một vụ nổ ở thị trấn Oleschky ở miền nam Ukraine. Một trạm kiểm soát của quân đội Nga được cho là đã bị nổ tung. Thị trấn nhỏ đã bị người Nga chiếm đóng kể từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến và nằm trên bờ sông Dnipro, đối diện trực tiếp với Kherson, được giải phóng vào tháng 11 năm ngoái. Nhưng không phải quân đội Ukraine  được cho là đứng sau cuộc tấn công vào trạm kiểm soát của Nga. Một nhóm du kích từ Crimea, cách đó khoảng 90 km, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Theo phong trào chiến binh “Atesch“, đây hoàn toàn không phải là hành động đầu tiên như vậy. Nhóm này đã nhận trách nhiệm về nhiều vụ tấn công vào binh lính Nga ở Ukraine và Nga, cũng như sát hại các quan chức thân Nga ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Phong trào du kích, tuyên bố đoàn kết người Ukraine, người Tatar ở Crimea và những người Nga phản chiến, được thành lập ở Crimea vào cuối tháng 9, ngay sau khi người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin tuyên bố động viên một phần quân đội.

Theo phong trào, họ có khoảng 800 thành viên tích cực vào cuối tháng 11. Trong số họ có cả những người được huy động ở mặt trận và những người đang ở Crimea. Con số hôm nay là bao nhiêu thì không biết. Các nhà hoạt động vẫn chưa trả lời yêu cầu từ ntv.de.

Sự việc bắt đầu trên các đường phố của bán đảo, nơi xuất hiện những tờ rơi có logo “Atesch” – một ngọn lửa cách điệu – và dòng chữ “Con ngựa thành Troy đang thả rông“. Nhưng ngay cả trước khi Nga huy động một phần, các nhà hoạt động thân Ukraine đã thành lập một tổ chức kháng chiến ở Crimea, phong trào giải thích trên kênh Telegram của mình. Dần dần các đặc vụ của họ giờ đây sẽ được nhập ngũ vào quân đội Nga và do đó thâm nhập vào kẻ thù. “Chúng tôi sẽ chuyển thông tin cho các lực lượng vũ trang Ukraine, không có động thái nào của quân đội Nga sẽ không được chú ý“, các du kích quân tuyên bố. Nhóm Telegram được theo dõi bởi hơn 30.000 người.

Phá hủy làm cho xe tăng không sử dụng được

Ngoài các hoạt động do thám, các nhà hoạt động còn kêu gọi những người được huy động tham gia vào các hành động phá hoại, chẳng hạn như làm hư hại thiết bị quân sự của Nga hoặc gây ô nhiễm nhiên liệu. Trên Telegram, nhóm chia sẻ video, trong số những thứ khác, trong đó các nhà hoạt động giải thích cách làm cho các loại xe tăng không thể hoạt động một cách kín đáo.

Các du kích quân tuyên bố rằng có thể mất vài ngày hoặc vài tuần trước khi những khiếm khuyết gây ra theo cách này được phát hiện và sửa chữa. Trong thời gian này, bạn sẽ không được đưa ra mặt trận, nhưng bạn sẽ tiếp tục nhận được tiền lương của mình, các video cho biết. “Chúng tôi thâm nhập vào quân đội Nga để tiêu diệt nó từ bên trong“, một nhà hoạt động phong trào cho biết trong một video vào đầu tháng 10.

Danh sách nạn nhân chưa được xác nhận

Trong vài tháng kể từ khi được thành lập, nhóm du kích tuyên bố đã thực hiện một số lượng lớn các cuộc tấn công. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, các du kích quân không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào về việc họ tham gia vào các hoạt động này.

Nhóm này báo cáo vào giữa tháng 11 rằng họ đã “thanh toán” 30 binh sĩ Nga tại hai bệnh viện ở thủ đô Simferopol của Crimea. Các nhà hoạt động đã công bố danh sách được cho là các nạn nhân. Nhưng liệu các cuộc tấn công có xảy ra hay không vẫn còn là một câu hỏi: cả Moscow và Kiev đều không bình luận về các cuộc được cho là các vụ  tấn công. Trong các báo cáo của họ, các phương tiện truyền thông Ukraine chỉ đề cập đến các tin nhắn “Atesch” trên Telegram.

Mặt khác, cả truyền thông Ukraine và Nga đều đưa tin về vụ hỏa hoạn tại một doanh trại ở phía nam bán đảo vào tháng 12. Một số video cũng đã lan truyền trên Internet, được cho là quay cảnh đám cháy tại căn cứ ở Radjanske, cách Yalta không xa. Bộ máy tuyên truyền của Kremlin thừa nhận hai người chết và một số người bị thương. Một ngày sau vụ việc, “Atesch” đã nhận trách nhiệm về vụ hỏa hoạn, và một lúc sau nhóm lại công bố danh sách các nạn nhân bị cáo buộc. Lần này nó bao gồm chín tên.

Vì sao mà Stremouzov chết?

Vụ việc đáng chú ý nhất mà quân du kích đã nhận trách nhiệm là cái chết của Kirill Stremouzov, phó giám đốc cơ quan quản lý chiếm đóng ở vùng Kherson. Theo các nguồn tin chính thức của Nga, ông đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi vào ngày 9 tháng 11, ngày Điện Kremlin ra lệnh rút quân khỏi thủ đô của khu vực, theo các nguồn tin chính thức của Nga.

Những du kích quân “Atesch” tuyên bố rằng họ đứng sau cái chết của Stremouzov. Họ đã quan sát kẻ đào tẩu trong một thời gian dài, họ viết trên Telegram. Vào cuối tháng 10, họ treo tiền thưởng cho cái đầu của y. Vào sáng ngày 9 tháng 11, cuối cùng họ đã báo cáo về công việc mà họ đã thực hiện – vài giờ trước khi những báo cáo đầu tiên về cái chết của Stremousov xuất hiện. Mặc dù lần này các du kích quân cũng không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào về sự tham gia của họ, nhưng một tuần trước đó, họ đã thông báo trong nhóm Telegram của mình: “Việc loại bỏ Stremousov đang bắt đầu.” Rõ ràng, nhóm “Atesch” muốn mở rộng hoạt động của mình sang các lĩnh vực khác. Trong bối cảnh có thể đang chờ lệnh động viên  một phần lần thứ hai của Nga, các chiến binh du kích đã tuyên bố thành lập hai nhóm mới ở các vùng Siberia và Bashkortostan. Vài ngày trước, nhóm điện tín của chi bộ Siberi cho biết: “Vào ngày X, các văn phòng nghĩa vụ quân sự sẽ bị đốt cháy. Chúng tôi vui mừng vì lệnh động viên.”

Trung Khoa – (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023