Việt Nam xếp gần cuối bảng về Tự do báo chí

Link Video: https://youtu.be/u7V4MfkBaLU

Một bản tin trên VOA Tiếng Việt ngày 3/5 cho biết, Việt Nam xếp thứ 178 trong tổng số 180 quốc gia trên thế giới về tự do báo chí năm 2023, theo tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF).

Theo đó, Việt Nam đã rơi từ hạng 174 vào năm 2022, xuống gần cuối bảng trong năm nay, là mức thấp nhất kể từ khi RSF công bố xếp hạng hàng năm từ năm 2002 đến nay. Trong khi đó, các chỉ số cụ thể của Việt Nam đã được RSF lưu ý, gồm chỉ số chính trị ở hạng 179, chỉ số kinh tế xếp hạng 180, chỉ số lập pháp 177, chỉ số xã hội 163 và chỉ số an ninh 163.

Truyền thông chính thống của Việt Nam bị kiểm duyệt chặt chẽ bởi độc đảng và các phóng viên độc lập cũng như các blogger thường xuyên bị bỏ tù khiến cho Việt Nam trở thành nhà tù lớn thứ ba trên thế giới đối với các nhà báo. Hiện tại, Việt Nam đang giam giữ 42 nhà báo sau song sắt trong năm qua, theo thống kê của RSF.

Theo RSF, tổ chức có trụ sở ở thủ đô Paris của Pháp, lý do Việt Nam bị tụt hạng là do chính quyền Hà Nội “gần như hoàn tất việc truy bắt các nhà báo độc lập và các nhà bình luận” trên mạng xã hội.

Việc Việt Nam tụt hạng năm 2023 là kết quả của cuộc đàn áp không ngừng đối với báo chí độc lập dưới nhiệm kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua những vụ bắt bớ và án tù nặng nề, ông Trọng đã thành công trong việc đè bẹp sự năng động to lớn của báo chí trực tuyến trong xã hội Việt Nam, cũng như những nỗ lực tạo ra một cuộc tranh luận bên trong các cơ quan truyền thông chính thức”, ông Daniel Bastard, Giám đốc Ban châu Á – Thái Bình Dương của RSF, cho báo chí biết qua email khi tổ chức này công bố bảng xếp hạng 2023.

Ông Bastard cho biết, một minh họa mới nhất về “thành quả” của sự đàn áp này là vụ bắt giữ nhà báo Đường Văn Thái, người đang tị nạn ở Thái Lan gần đây. “Điều này có nghĩa là phe cánh của ông Nguyễn Phú Trọng đang truy sát các đối thủ của mình và truy sát xuyên biên giới những người công khai lên tiếng về đấu đá nội bộ Đảng”, ông Bastard viết.

Trong nhiều năm qua, Việt Nam liên tục nằm trong nhóm 10 quốc gia tồi tệ nhất thế giới về tự do báo chí, theo danh sách đỏ của bảng Chỉ số. Báo cáo của RSF cho thấy truyền thông chính thống của Việt Nam bị kiểm duyệt chặt chẽ bởi độc Đảng. Việc các phóng viên độc lập cũng như các blogger bị bỏ tù thường xuyên khiến Việt Nam trở thành nhà tù lớn thứ ba trên thế giới đối với các nhà báo.

Hình: Bản tin trên VOA

Thứ hạng 178 năm nay là vị trí thấp nhất của Việt Nam kể từ khi RSF đưa ra bảng xếp hạng hồi năm 2002. Năm 2020 Việt Nam có thứ hạng 172, năm 2021- 175, và 174 trong năm 2022.

Nhà báo độc lập Võ Văn Tạo ở Khánh Hòa, người từng làm phóng viên cho các tờ báo nhà nước, đồng ý với xếp hạng của RSF về tự do báo chí năm 2023 cho thấy Việt Nam đứng thứ 178, tức là nằm trong ba nước đứng cuối, chỉ xếp trên Trung Quốc và Triều Tiên. Tình trạng này đáng tiếc và cần được giải quyết.

Ông cho rằng tự do báo chí tại Việt Nam đang ngày càng bị bóp nghẹt, không chỉ bởi các luật lệ và quy định nghiêm ngặt mà chính quyền đặt ra mà còn bởi các hành động bắt giữ, giam giữ, và truy quét những nhà báo độc lập và những người đang lên tiếng bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Chính sách kiểm duyệt và kiểm soát thông tin của Chính phủ cũng đóng góp vào sự giới hạn của tự do báo chí.

Lễ công bố bảng xếp hạng tự do báo chí của RSF 2023 hôm 3/5 diễn ra với sự tham dự của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và ông có cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post, cơ quan hợp tác với RSF trong Đối tác Tự do Báo chí. “Có quá nhiều chính phủ sử dụng biện pháp đàn áp để bịt miệng tự do ngôn luận, kể cả thông qua việc trả thù các nhà báo chỉ đơn thuần là vì công việc của họ”, ông Blinken nói trong một thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ sau cuộc phỏng vấn.

Phạt tù không phải là mối đe dọa duy nhất mà các phóng viên phải đối mặt. Các nhà báo đưa tin về xung đột bạo lực và tham nhũng phải chịu sự đe dọa và bắt cóc, thường gây ra mà không bị trừng phạt. Ở những nơi khác, các nhà báo phải đối mặt với sự phân biệt đối xử, kiểm duyệt và hệ thống tư pháp được vũ khí hóa”.

Quang Minh – Thoibao.de

>>> Chính phủ yếu kém, đại gia thấm đòn. Năm mèo dự báo đại họa cho đại gia

>>> Trúng độc VinFast! Còn “thiêu thân” nào muốn chuốc phiền toái thì lao vào!

>>> Showbiz náo loạn, ngài “khóc lóc” Trấn Thành lại có cuộc chiến mới!

>>> Thủ tướng nối gót Chủ tịch Phúc, Nguyễn Thanh Nghị sẽ đi về đâu?

Việt Nam bất ngờ “quay xe” trong vấn đề Ukraine