Có chạy án trong phiên toà chuyến bay giải cứu không?

Link Video: https://youtu.be/rDuPSddhUDs

Báo Đất Việt ngày 29/7 có bài viết của tác giả Vô Viễn, bình luận về phiên tòa chuyến bay giải cứu làm công luận Việt Nam phẫn nộ những ngày qua.

Theo đó, khi nói đến Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an, tác giả cho rằng Hưng đang chống đảng, vì Hưng không chịu khuất phục đảng, theo một cách là không nhận tội, khi đảng muốn Hưng phải nhận tội.

Trước đó, Viện kiểm sát đề nghị 18 năm tù, nhưng sau đó Tòa đã tuyên án chung thân thì đây là một sự răn đe cho những thành phần có ý chống đảng, một bản án có tính răn đe thật mạnh. Tác giả nói.

Tòa kết tội Hưng là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tác giả cho rằng một tội như vậy mà xử chung với cái cụm hối lộ này thì đúng là sai, và giờ đã công nhận sai. Vì bản chất của hai vụ khác nhau nhưng vẫn đem xử chung như vậy thì rõ ràng là có vấn đề.

Tác giả nói tiếp. Phiên tòa này đúng là một vụ chạy án công khai, quan tòa vận dụng tất cả tình tiết giảm nhẹ, nhưng lại không hề nói đến tình tiết phải tăng thật nặng, đó là lợi dụng lúc dịch bệnh, nguy nan của người dân và nhận hối lộ nhiều lần, thực hiện hành vi nhiều lần. Trong Bộ luật Hình sự có điều khoản cho tội này.

Nếu như các phiên tòa của Việt Nam có xử theo hướng chia từng phần, thì phiên tòa này là xét xử thành phần “cóc nhái”, vì tổng số tiền chỉ khoản 165 tỷ đồng, trong khi vụ này là 4.000 tỷ đồng.

Không biết cơ quan điều tra có khởi tố thành phần “cọp, voi” lúc sau hay không, hay đây là chính thức kết thúc cũng như chìm xuồng, trùm cuối an nhiên.

Tác giả cho rằng. Phiên tòa chuyến bay giải cứu lần này, rất có thể là làm nền cho vụ kit test Việt Á. Nên có lẽ vì thế mà Hưng đã bị tòa chơi tới xương như vậy. Điều này sẽ khiến cho tất cả bị cáo của vụ kit test dễ ngoan ngoãn đi theo một kịch bản đã dàn dựng.

Xem như kết thúc sơ thẩm thì bản án tử cho Kiên đã xuống còn chung thân, và tăng án cho Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự, chắc tại bà này ăn mà không chịu ói.

Nói chung không ai bị tử hình là phiên tòa rất vui, vui như ta chơi xếp hình, muốn xếp sao thì xếp.

Hình: Bài viết trên báo Đất Việt

Theo thông tin từ báo chí trong nước, chiều ngày 28/7 Tòa án nhân dân TP.Hà Nội tuyên án với 54 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu. Phiên xét xử kết thúc sau 18 ngày, sớm 12 ngày so dự kiến kéo dài một tháng.

Tòa đã tuyên mức án cao nhất là tù chung thân về tội “Nhận hối lộ” đối với 4 bị cáo:

-Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao;

-Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế;

-Vũ Anh Tuấn, cựu cán bộ Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh, Bộ Công an;

-Hoàng Văn Hưng (cựu Trưởng phòng 5, Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an)

Luật sư Ngô Anh Tuấn từ Hà Nội bình luận về các bản án cho rằng,  đối với một số quan chức khác thì mức án khá thấp, và nêu ví dụ về trường hợp của ông Chử Xuân Dũng – cựu phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, người bị tuyên án ba năm tù giam vì nhận hối lộ 2 tỷ đồng khi duyệt và ký chủ trương cho doanh nghiệp được đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài về cách ly tại Hà Nội.

Trong thời gian nghị án, tập thể 71 cán bộ và giáo viên thuộc Trường THPT Lê Lợi (quận Hà Đông, Hà Nội) đã gửi tâm thư đến hội đồng xét xử, bày tỏ mong muốn cấp sơ thẩm xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho ông Dũng.

Tôi không hài lòng với mức án của ông Dũng vì có khá nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhưng cũng có nhiều tình tiết tăng nặng, nên khi xem xét thì tùy vào đó mà có thể vượt khung”.

Minh Vũ

>>> Ban Tuyên giáo có “xác” ở Hà Nội nhưng “hồn” thì vẫn ở “trong hang”!

>>> Y như tin báo trước, không còn án trảm nào. Bộ máy chạy án thành công mỹ mãn!

>>> Lý do con trai bà Nguyễn Phương Hằng “húc đầu” vào … Lò Vôi

>>> Veston bảnh bao, Chủ tịch Thưởng đi Âu Châu “hành khất”!

Cải tổ tư pháp để chống tham nhũng!


Kasse animation 7.8.2023