Sữa có chất kịch độc trong vụ 2 mẹ con chết sau khi uống sữa ở Tiền Giang

Link Video: https://youtu.be/iDdRBXpcGO0

Ngày 17/10, báo Thanh Niên loan tin “Vụ 2 mẹ con chết nghi ngộ độc ở Tiền Giang: Có chất kịch độc trong sữa”.

Theo đó, trong 3 hộp sữa bột tại hiện trường vụ “2 mẹ con chết nghi do ngộ độc” ở Tiền Giang, ngành chức năng xác định, trong 1 hộp sữa có chứa chất kịch độc, có khả năng gây chết người trong thời gian ngắn.

Thanh Niên cho hay, ngành chức năng vừa nhận kết quả xét nghiệm vi thể tại các mẫu lấy từ 3 hộp sữa tại hiện trường vụ “2 mẹ con chết nghi do ngộ độc sữa” ở Tiền Giang. Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an là cơ quan tiến hành xét nghiệm vi thể các mẫu vật phẩm này.

Theo đó, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an kết luận, mẫu phẩm lấy từ hộp sữa đang sử dụng tại nhà cụ Phạm Thị Phấn, (83 tuổi, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) có chứa chất kịch độc, một loại thuốc trừ sâu có thể gây chết người trong thời gian ngắn. Từ đó đặt ra nghi vấn, mẹ con cụ Phấn tử vong do bị đầu độc, thông qua hộp sữa bột mà cụ đang sử dụng.

Trước đó, Thanh Niên đã thông tin, tại hiện trường 2 mẹ con chết nghi do ngộ độc sữa là nhà cụ bà Phấn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã thu giữ có 3 hộp sữa hình trụ, nắp bằng nhựa có màu vàng nhạt, có nhãn hiệu rõ ràng và một chai nhựa màu trắng có đóng chữ “nước uống đóng chai” và một số ly thủy tinh.

Diễn biến vụ việc, theo Thanh Niên, khoảng 6 giờ ngày 14/10, cụ bà Phạm Thị Phấn phát hiện con trai ở cùng nhà với mình là ông Phạm Văn Yên, (45 tuổi) bị chết. Cả gia đình cụ Phấn nghĩ là ông Yên chết do bệnh lý, nên tổ chức đám tang, không trình báo chính quyền địa phương.

Lúc 22 giờ cùng ngày, một người con gái của cụ Phấn đến phụ giúp đám tang và pha 100ml sữa cho cụ Phấn uống. Ngay sau khi uống hết sữa, cụ Phấn có biểu hiện tức ngực, khó thở, nôn ói. Khoảng 5 phút sau, cụ Phấn hôn mê rồi tử vong trên đường đi cấp cứu.

Khoảng 4 giờ rạng sáng ngày 15/10, ông Phạm Minh Tân, (55 tuổi, là con ruột cụ Phấn, cư trú cùng xã Hòa Hưng) đến lo đám tang mẹ mình. Tại đây ông Tân tự pha 150ml sữa (hộp sữa cụ Phấn đang uống), khi uống được 1/3 ly sữa thì ông Tân có biểu hiện nhức đầu, chóng mặt, nôn ói, nên gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Triều An – Loan Trâm tại thành phố Vĩnh Long.

Hình: Bài trên báo Thanh Niên

Ông Tân được chẩn đoán ngộ độc rất nặng, nên được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc này, với các diễn biến, tình tiết rất phức tạp.

VnExpress ngày 17/10 dẫn lời kể của ông Phạm Minh Thái, 51 tuổi, một người con khác của cụ Phấn cho biết, gia đình có 7 anh chị em, hầu hết đều ở riêng. Cụ Phấn sống cùng con út là ông Phạm Văn Yên và người con gái thứ 5.

Khoảng 6h ngày 14/10, ông Thái sang thăm mẹ, sau đó định gọi ông Yên dậy thì phát hiện em trai đã tử vong. Trước đó, ông Yên bị thiếu máu và đi chữa ở bệnh viện tỉnh.

Hộp sữa mà cụ Phấn và ông Tân uống là do người em gái thứ 7 ở thành phố Hồ Chí Minh nhờ người quen mua gửi về, mỗi lần gửi vài hộp, mẹ uống hết lại gửi tiếp. Sau khi bà cụ qua đời, gia đình vẫn cho rằng mẹ chết do bệnh lý, nên không trình báo cơ quan chức năng.

Chỉ sau khi ông Tân cũng bị ngộ độc, lúc đó gia đình mới trình báo sự việc.

Ông Thái nói, gia đình không có xích mích gì với hàng xóm. Một ngày trước đó, cụ bà bị cảm được gia đình đưa đến trạm y tế xã tiêm thuốc, sau đó khỏe mạnh, đi lại bình thường. Gia đình cũng nghi ngờ ông Yên có thể đã uống cùng loại sữa, vì trước đó sức khỏe người này vẫn bình thường.

Hình: Bài trên báo VnExpress

Minh Vũ

>>> Vì sao chuẩn bị nghỉ, Tổng Bí thư Trọng vẫn ôm chặt ghế Trưởng Tiểu ban Nhân sự?

>>> Buổi tường trình về đàn áp xuyên quốc gia

>>> Thời mạt pháp! Các trường giúp đạo diễn Quang Dũng lùa gà vào “Đất rừng phương Nam”!

>>> Việt Nam hội nhập quốc tế, Bộ Công an vẫn tiến hành các hoạt động thời Chiến tranh lạnh?

Sự nguy hại của dự án kênh đào Đế chế Phù Nam

Kasse animation 7.8.2023