Tướng Nam vùi dập Ngọc Trinh, Hùng Văn Hóa hùa theo tướng “phong sát” nàng chân dài

Link Video: https://youtu.be/qrC6T1mNaUU

Khi ông Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho bắt bà Nguyễn Phương Hằng và chụp cho bà điều 331 đã làm cho cộng đồng mạng xôn xao, bởi điều luật mà phía Công an TP HCM áp cho bà Hằng không đúng với hành động được cho là cấu thành tội của bà.

Rồi bao nhiêu người trong giới ảm hiểu luật phân tích sự tùy tiện của Chính quyền thì cũng chẳng ăn thua. Báo chí trong nước là báo chí nô bộc, luôn hùa với Chính quyền, còn báo chí tự do thì Chính quyền cứ vu cho họ là “xuyên tạc”, là “bôi nhọ” là xong.

Sau vụ bà Nguyễn Phương Hằng thì đến Ngọc Trinh. Bắt đầu bằng clip tưởng chỉ là trò nghịch ngợm của cô người mẫu nổi tiếng. Và cũng không hẳn là nghịch ngợm, bởi cô tập mô tô có người hướng dẫn. Lỗi của cô chỉ là tập trên đường phố gây nguy hiểm cho người đi đường mà thôi.

Tuy nhiên, ông Lê Hồng Nam đã đi quá xa khi mời cô người mẫu này lên làm việc xong sau đó cho bắt luôn trong sự ngỡ ngàng của xã hội.

Điều đáng sợ của chế độ này là nó bảo vệ cái sai tới cùng. Bất cứ hành động tùy tiện nào của Công an thì ban tuyên giáo cho báo chí lên tiếng bảo vệ. Đấy là cách mà Chính quyền muốn đè bẹp tiếng nói góp ý của dân.

Ông cựu Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ – Nguyễn Tiến Dũng từng nói “Chúng ta sai chúng ta xin lỗi, dân sai dân chịu trách nhiệm trước pháp luật”. Câu nói này cho thấy, từ trong bản chất Đảng Cộng Sản cho mình đứng trên pháp luật. Sao dân sai lại dùng luật mà Đảng sai không bị luật trừng trị? Vậy mà gọi là “nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa” rồi nào là “Công bằng dân chủ văn minh”.

Người văn minh là người biết nhận sai nếu bản thân sai, biết lắng nghe để thay đổi. Người văn minh là biết đặt bản thân mình vào vị trí của người khác để hành xử công bằng. Tương tự vậy, Chính quyền văn minh là chính quyền biết lắng nghe dân để sửa, còn cứ cho cả bộ máy tuyên tuyền khổng lồ hùa theo cái sai đè bẹp sự góp ý của dân thì đấy là Chính quyền man rợ chứ chẳng phải dân chủ văn minh nào cả.

Hình: Bộ Văn Hóa thể thao và Du lịch hùa theo Công an TP HCM dự tính “phong sát” Ngọc Trinh

Việc bắt Ngọc Trinh nhốt đã cho thấy cái sai của Công an TP HCM rõ ràng, thế mà Bộ Văn Hóa Thể thao và Du Lịch lại hùa theo quyết “phong sát” nàng chân dài yếu thế này. Bộ Văn Hóa Thể thao và Du Lịch là đơn vị đã đòi 350.000 tỷ của dân để làm dự án “chấn hưng văn hóa Việt”.

Bộ mà có ông Bộ Trưởng vô văn hóa đến mức chiếm thảm đỏ của quốc khách Việt Nam. Giờ đây, ông Nguyễn Văn Hùng chỉ đạo “phong sát” nàng chân dài nữa thì mới thấy cái “văn hóa” của ông Bộ trưởng này nó nhỏ như thế nào.

Với việc tự tiện bắt Ngọc Trinh thì đấy cũng là thông điệp mà Tô Lâm gửi đến người dân Việt Nam rằng, cho dù không động đến vấn đề chính trị nhạy cảm thì cũng không yên thân với Chính quyền này. Họ không bao giờ có thiện chí cải thiện nhà nước của họ theo hướng tiến bộ mà họ luôn chăm chú vào việc làm sao để cho dân sợ dân bất an thì họ mới kê cao gối ngủ, bởi với thực trạng như hiện nay thì dân đã quá chán ghét chế độ này rồi.

Trước đây ông tổ Cộng Sản Các Mác nhìn tư bản hoang giã và khẳng định nó xấu. Tuy nhiên, có lẽ ông không biết rằng, cái chủ nghĩa xã hội mà do ông nặn ra đấy nay nó còn kinh khủng hơn tư bản hoang dã. Bởi tư bản hoang dã trước đây dù nó có bóc lột nhưng nó có khả năng tự thay đổi theo hướng tiến bộ.

Và ngày nay, những nước dân chủ top đầu như các nước Bắc Âu và một số nước khác cũng đang đạt tới nhà nước phúc lợi vì dân. Còn nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì nó vẫn cố chấp không chịu thay đổi theo hướng văn minh, ai góp ý theo hướng văn minh đều là “thế lực thù địch” tất.

Sống ở Việt Nam, mọi người dân đều có nguy cơ là nạn nhân của chế độ dù cho sống khép mình, né tránh chính trị nhạy cảm.

Quang Minh

>>> Việt Nam lại lên kế hoạch tăng lương cho công chức

>>> Vụ Ngọc Trinh sẽ còn nhiều hệ lụy

>>> Bà Nhàn AIC bị xét xử trong vụ án thứ ba tại Quảng Ninh

>>> Xung đột ở Gaza lan rộng và quan điểm khác biệt giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ

Khả năng tiên liệu đại hoạ của Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Tô tỏ ra “non xanh” trước chị Đại?

Kasse animation 7.8.2023