Nuốt tiền hỗ trợ cháy chung cư không trôi, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc giãy như đỉa phải vôi?

Người Việt có câu, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, vậy mà, đã quá cúng tuần 49 ngày cho 56 nạn nhân xấu số, nhưng số tiền hơn 100 tỷ tiền hỗ trợ của cộng đồng, vẫn chưa tới được đến tay gia đình các nạn nhân của vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Được biết, nạn nhân vụ cháy đang ở trong một tình trạng bi đát tận cùng, khi tài sản bị mất sạch, chỉ còn hai bàn tay trắng, tất cả phải đi ở nhờ. Hy vọng và mong mỏi nhiều nhất của họ, là trông chờ vào số tiền hỗ trợ vẫn còn nằm trong tay chính quyền thủ đô.

Dư luận bức xúc về sự quá chậm trễ, trong việc phân bổ số tiền hơn 100 tỷ đồng để hỗ trợ các nạn nhân, của các cấp chính quyền. Mới nhất, bà Trương Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nói đã tiếp nhận hơn 130 tỉ đồng từ các tổ chức và cá nhân hỗ trợ nạn nhân vụ cháy, nhưng đến nay chỉ mới giải ngân được khoảng hơn 9 tỉ đồng.

Báo Dân Việt ngày 31/10, trong bản tin với tiêu đề, “132 tỷ đồng chưa đến tay nạn nhân vụ cháy: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói “chưa muộn”’, đã dẫn lời bà Trương Thị Ngọc Ánh cho biết:

“Theo tôi thấy cũng không phải là lâu đâu. Sự cố xảy ra từ tháng 9, bây giờ cuối tháng 10, cần rà soát kỹ danh sách những người bị ảnh hưởng, phân loại các nhóm để đảm bảo mức hỗ trợ, nên với thời gian hơn một tháng không phải là lâu”.

Dư luận thấy rằng, đây là một phát biểu mang sự vô cảm, vô trách nhiệm và bất nhẫn, của một lãnh đạo của chính quyền, không thể chấp nhận được.

Trước đó, trả lời báo chí về việc này, Đại biểu Quốc hội Trương Xuân Cừ (Hà Nội) nhìn nhận, việc chậm chi tiền hỗ trợ cho các nạn nhân là “thiếu trách nhiệm… không để số tiền ủng hộ lớn như vậy “nhàn rỗi’”.

Trên trang Facebook cá nhân, Luật sư Trần Đình Dũng bình luận: “Xin thưa với bà Phó Chủ tịch, lâu dài là lâu đến khi nào, trong khi 56 người chết cháy và hàng trăm con người khác không chết nhưng bị thương và gặp cảnh gia đình tang tóc khốn khó!

Đồng tiền người ta gửi cho Mặt trận là sự uỷ quyền, nhờ Mặt trận giao tới cho gia đình các nạn nhân vụ cháy. Vậy thì phải cấp tốc, kịp thời chuyển cho họ. Mặt trận sao phải “lâu dài” làm cái gì?”

Dư luận cho rằng, tại sao không lập tức lấy tổng 132 tỷ đồng này để chia đều cho tổng số nạn nhân bị thiệt hại, chỉ để lại một phần nhỏ để có thể điều chỉnh về sau, nếu cần thiết? Phải chăng, các cơ quan, ban ngành của chính quyền đang định chơi chiêu “để lâu cứt trâu hóa bùn”, hay học tập theo gương danh hài Hoài Linh, “quên” 14 tỷ quyên góp từ thiện trong đợt bão lũ ở miền Trung năm 2020?

Facebooker Võ Trần Phương Thảo trên trang cá nhân đã cảm thán:

“Đã gần tuần giỗ 49 ngày của nạn nhân cháy chung cư mini ở Hà Nội – nhưng nạn nhân và thân nhân họ chưa nhận được những đồng tiền cưu mang của tôi và đồng bào gửi ủy thác.

Tiền của chúng ta chứ không phải của Nhà nước, của Mặt trận Tổ quốc – khi gửi, chúng ta đều mong mỏi những đồng tiền đó đến được và đến nhanh để hỗ trợ khó khăn, xoa dịu nỗi đau của đồng bào mình!

Nhưng không – nó vẫn được gửi tiết kiệm lấy lãi, trong khi những nạn nhân đó vẫn phải thuê nhà để ở, vẫn phải mua thuốc thang để phục hồi vết thương bằng tiền vay nặng lãi từ xã hội đen… Mặt trận Tổ quốc họ vô cảm hơn cả bọn cho vay nặng lãi, khi người dân tai nạn thê thảm…

Chốt lại: Một lũ vô cảm không tình người, không khác gì bọn nghệ sĩ bẩn ăn chặn từ thiện từng bị phanh phui!”

Công luận thấy rằng, cái lập luận “không phải là lâu” này nghe sao quen quen. Vì đây từng là lập luận khiến dư luận dậy sóng vào năm 2021, sau khi phát hiện nghệ sĩ hài Hoài Linh “ngâm” số tiền từ thiện 14 tỷ mà người hâm mộ gửi Hoài Linh, để chuyển tới đồng bào nạn nhân lũ lụt, sau suốt nửa năm.

Bây giờ, nghe bà Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu mà thấy buồn cười. Nhưng đây là Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chứ có phải chỉ là anh hề đâu!./.

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023