Tinh gọn bộ máy bằng cách tuyển 4 bù 1. Đỉnh cao trí tuệ Đảng ta!

Bài ca “tinh gọn bộ máy nhà nước” không biết được Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu hát từ bao giờ. Chỉ biết rằng, mỗi người Việt Nam, dù ở lứa tuổi nào, thì đều phải nghe bài ca này từ nhỏ. Và có thể nói, chưa có bộ máy công quyền nào trên thế giới lại cồng kềnh và kém hiệu quả như Việt Nam.

Quốc gia giàu nhất thế giới như nước Mỹ, Chính phủ chỉ có 1 người đứng đầu là Tổng thống và một cấp phó. Trong khi đó, ở Việt Nam, một ông Thủ tướng lại có đến 4 ông phó. Hiện nay chỉ còn 3 phó, vì một ông đã chết bỏ lại ghế trống, nhưng chưa có ai trám vào. Được biết, GDP của Mỹ gấp đến hơn 50 lần GDP Việt Nam.

Nước Nhật cũng tương tự Mỹ, bộ máy Chính phủ chỉ có một Thủ tướng và một phó, trong khi đó, GDP nước Nhật hơn gấp 10 lần GDP Việt Nam. Thực tế, cấp phó trong Chính phủ Hoa Kỳ hay Nhật Bản chỉ là người hỗ trợ và dự bị cho cấp trưởng, chứ thực chất, để giải quyết công việc, Chính phủ chỉ cần cấp trưởng là đủ.

Bộ máy nhà nước càng tinh gọn càng làm việc hiệu quả. Bởi khi đó, người ta chú trọng đến chất lượng nhân sự và khả năng giải quyết công việc. Chất lượng bộ máy, chất lượng nhân sự trong bộ máy, đã làm nên một nước Mỹ hay một nước Nhật giàu mạnh thực sự, mặc dù người đứng đầu Chính phủ của họ thường xuyên bị chỉ trích.

Thực ra, cái gọi là “nhà nước của dân, do dân, và vì dân” mà Đảng Cộng sản Việt Nam hay rao giảng, nó không như khẩu hiệu. Nhà nước Cộng sản là một loại nhà nước trục lợi, chứ không phải nhà nước vì dân.

Vì là loại nhà nước trục lợi nên nó hút những con người tham lam, mưu mô, xảo trá vào bộ máy. Họ vào đấy để tư túi, chứ không vì một mục tiêu “dân giàu nước mạnh” như Đảng rêu rao. Thành phần bám vào bộ máy, dù ở bất kỳ cương vị nào đều là thành phần ăn bám nhân dân. Họ gây khó khăn và khốn khổ cho dân, nhưng lại vét tiền dân rất bạo.

Ngược lại, nhà nước vì dân đúng nghĩa thì sẽ tinh giảm bộ máy tối đa có thể. Mục đích là để loại bỏ thành phần ăn bám, đồng thời tiết kiệm cho dân. Họ cũng chọn mô hình chính trị đề cao tính minh bạch, tôn trọng dân chủ, trao quyền chọn lựa người điều hành bộ máy nhà nước cho dân.

Chính vì vậy, nhân sự trong bộ máy là nhân sự chất lượng, họ làm việc hiệu quả và vì dân thực sự.

Ngày 20/12 vừa qua, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc, tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành, bà Phạm Thị Thanh Trà – Bộ trưởng – cho biết, năm 2023 có 10.880 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc. Cũng trong năm 2023, các bộ, ngành, địa phương đã tuyển dụng mới 42.115 công chức, viên chức. Nghĩa là, cho một người nghỉ thì tuyển 4 người bù vào.

Vừa mới hồi tháng 11, cũng chính bà Bộ trưởng này cho biết, mục tiêu là xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nhưng tuyển 4 bù 1 thì không biết tinh gọn kiểu gì đây?

Thật ra, câu nói “xây dựng tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” chỉ là câu khẩu hiệu. Mà cách hành xử của chế độ này vẫn luôn là tung ra những khẩu hiệu thật kêu để che đậy sự thật. Đó là điều mà ai cũng có thể dễ dàng nhận ra.

Ở đất nước nước này, người dân đang ngày một bần cùng hóa. Kiếm cơm ngày 3 bữa cũng đã là việc khó khăn, thì việc chui vô bộ máy nhà nước để “sáng cắp ô đi chiều cắp ô về”, mà vẫn dư tiền cho con cái du học nước ngoài, dư tiền mua nhà sắm ô tô, thì đấy là sự hấp dẫn rất lớn. Cũng chính vì sự hấp dẫn này mà Đảng mới tuyển 4 bù 1. Được biết, để vào được bộ máy nhà nước, đều phải chạy, nên việc tuyển 4 bù 1 cũng là cách để các quan nhà ta kiếm thêm tiền chạy việc, chạy chức của người khác mà làm giàu.

Đấy! Đảng ta “vì dân” như thế đấy.

Ý Nhi – Thoibao.de

24.12.2023

Kasse animation 7.8.2023