Sự “vô minh” của quan chức Việt

Ngày 12/1, trên Facebook cá nhân của mình, Giáo sư Mạc Văn Trang có bài “Thử phân tích sự “vô minh” của các quan chức “bị lộ”’.

Bài viết có thể tóm lược như sau:

Theo Phật pháp thì vô minh khiến người ta suy nghĩ, nói năng, hành động sai lệch, mù quáng. Vô minh là do Tham, Sân, Si, Ngã chấp, Vọng tưởng che lấp mất Phật tính (Từ bi và Trí tuệ).

Thực ra, Tham, Sân, Si… là bản năng sống của con người. Nhưng các quan chức khi ra Tòa nói năng, hình như thiếu cả Ý THỨC ĐẠO ĐỨC và Ý THỨC PHÁP LUẬT nên mới hành động vô minh, mù quáng… Xét về Phật pháp, là do những điều sau đây:

  1. Tham:

Xem lòng tham của quan chức ra tòa quả là “vô lượng”, tham đủ thứ trên đời, như:

  • Tham tiền dẫn đến nhận hối lộ, tham nhũng chính sách, thậm chí bán tài nguyên cho nước ngoài để kiếm thật nhiều tiền.
  • Tham chức khiến hình thành “thị trường” ngầm mua quan bán chức.
  • Tham danh vọng dẫn đến xuất hiện hàng loạt quan là tiến sĩ, giáo sư… dỏm!
  • Tham tình ái qua việc hàng loạt quan chức bị lộ có bồ, vợ nhí, phòng nhì, con rơi con vãi.
  • Tham sống khiến có bệnh là ra nước ngoài chữa trị tốn bao nhiêu cũng chi.
  • Tham cho đến chết khiến nhiều ông xây mồ to mả lớn thật “hoành tráng”.
  1. Sân

Đối với cấp trên, các quan rất khiêm tốn, nhũn nhặn, xun xoe, xu nịnh… Nhưng với cấp dưới, với dân, thì hách dịch, trái ý là quát nạt, thù ghét, đe doạ, quy kết… và tìm cách triệt hạ. Nhìn đâu cũng thấy “thế lực thù địch”, luôn nuôi dưỡng lòng “căm thù”!

  1. Si

Đa số các quan làm gì cũng xem ngày, giờ, xuất hành hướng nào; biển số xe, số nhà, số điện thoại… đều chọn “số đẹp”. Ông nào cũng có các thầy tướng số, thầy phong thuỷ, thầy chùa trợ giúp để cầu may giải hạn.

  1. Sát

Các quan giết người gián tiếp qua chủ trương, chính sách “thu hồi”, “cưỡng chế” ruộng đất, tài sản của dân; các chủ trương, chính sách làm ô nhiễm sông, biển, phá rừng… đã gây chết bao nhiêu sinh vật. Đặc biệt, các vụ quan chức đồng lõa buôn thuốc giả, làm hàng hoá giả, độc hại đã sát hại bao nhiêu người? Nhất là nhiều quan tham gia vụ nghiên cứu giả, làm test kit giả của Việt Á trong đại dịch.

  1. Đạo

Tham nhũng là trộm cướp, là “giặc nội xâm”, khi các quan “ăn không chừa thứ gì” của dân.

  1. Dâm

Đạo Phật bảo, chính dâm là tốt, tà dâm mới sai. Các quan chức thì có quyền, có tiền, nên dễ “tà dâm” lắm. Có quan còn mua dâm “hoa khôi” 25.000 USD một đêm!

  1. Ngã chấp:
  • Ngã tướng: coi mình “có tướng làm quan” trời cho, bất biến.
  • Ngã man: khinh thường dân chúng, “kiêu ngạo Cộng sản”.
  • Ngã ái: yêu bản thân, “tự ái Cộng sản”, chụp mũ người bất đồng quan điểm.
  • Ngã kiến: tự cho mình là đúng, chủ quan duy ý chí, quan liêu mệnh lệnh.
  • Ngã si: say mê ăn chơi, đua đòi học làm sang.
  1. Vọng tưởng:

Không biết chăm lo hiện tại mà cứ mơ tưởng hão huyễn, như Sài Gòn phải như Singapore, Hà Nội phải như Paris, Đà Nẵng phải là đầu tàu…

Vọng tưởng là bệnh trầm kha của Cộng sản, đã lừa bịp được bao nhiêu người.

  1. Nói dối:

Bệnh thành tích, “làm láo báo cáo hay” cũng là một căn bệnh trầm kha của Cộng sản.

  1. Bịa đặt, vu khống, vu oan giá hoạ:

Các quan chức thường chối bỏ sai lầm, trách nhiệm, đổ tội cho dân oan, cho người ngay thẳng lên tiếng đấu tranh cho lẽ phải.

  1. Nói lời vô nghĩa:

Nhiều quan phát ngôn ngô nghê, câu trước mâu thuẫn câu sau, làm trò cười cho thiên hạ.

Giáo sư Mạc Văn Trang kết luận, suốt quá trình làm quan, các quan chức đã mắc vào những điều sai lầm, xấu ác như nêu trên, nên lãnh NHÂN – QUẢ nhãn tiền! Hối không kịp. Mà cái ác nghiệp đó còn đeo đuổi lâu dài, có khi nhiều đời, nhiều kiếp!

Quang Minh – thoibao.de

12.1.2024

Kasse animation 7.8.2023