Năm mới chúc “Tổng Bạc” lết cho hết năm rồng!

Có lẽ, không ai mong muốn ông Nguyễn Phú Trọng không còn nắm quyền nữa, bằng những người có nguy cơ thành “củi” trong “lò” của ông. Hồi tháng 12/2023, ông Trọng lại ngã bệnh và đã bị đồn rằng, ông đã chết. Tuy nhiên, sau đó, ông xuất hiện ở phiên họp bất thường của Quốc hội, và lập tức dập tắt tin đồn. Tuy nhiên, hình ảnh lúc ông xuất hiện trở lại, cho thấy, sức khỏe của ông lại thêm một bước lùi.

Sau đó, ông Tổng Bí thư tiếp tục vắng mặt một thời gian dài nữa. Nguyên nhân cũng không có gì khó hiểu, đó là, sức khỏe của ông đã như ngọn nến trước gió, không đủ sức để xuất hiện trước công chúng.

Dù vậy, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn rất mạnh tay trong công cuộc “đốt lò”. Mới đây nhất là lần kỷ luật ông Trần Tuấn Anh – cựu Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Sang năm rồng, hứa hẹn, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ cho “đốt lò” mạnh hơn. Đây là dấu hiệu không tốt cho hầu hết những quan tham. Bởi hiện nay, không tư túi thì không thể leo cao, vì muốn leo cao thì cần có tiền để chạy chức, muốn leo cao thì phải đứng chung trong một nhóm lợi ích nào đó. Còn nếu “ăn” thì lại có nguy cơ sẽ bị lửa trong “lò” táp vào người bất cứ lúc nào.

Kinh tế đất nước ngày càng kiệt quệ, người dân và các doanh nghiệp ngày một khó khăn, chỉ có quan chức là sống phè phỡn, bất chấp đất nước có khó khăn đến mấy. Đảng Cộng sản giành độc quyền lãnh đạo đất nước, điều đó cũng đồng nghĩa, Đảng độc quyền khai thác sức lực của 100 triệu dân. Phần Đảng thì Đảng bòn, phần quan thì quan rút. Tất cả, người dân đều phải gánh chịu.

Ở chế độ này, việc tìm một quan chức thanh liêm là điều không thể. Bởi đã là Cộng sản, thì phải tham nhũng, không tham nhũng thì lấy đâu ra tiền xây nhà mua xe và cho con cái du học? Vậy nên, nguồn “củi” cho ông Tổng Bí thư “đốt”, được xem như là vô tận. Ông chỉ cần xua quân đến đâu thì “củi” lòi ra đến đấy.

Mặc dù số quan chức bị biến thành củi chỉ chiếm một tỷ lệ không đáng kể trong bộ máy Chính quyền, nhưng với việc “đốt lò”, cộng thêm việc báo chí mở hết công suất đưa tin, điều đó tương tự những hồi trống thúc quân, làm cho những thanh củi phải “kinh hồn bạt vía”.

Báo chí thì ca tụng “lò” ông Tổng, nhưng quan chức, chẳng ai thích cái “lò” của ông rực cháy. Ngày nào ông Tổng Bí thư còn quyền lực, chắc chắn, ngày đó “lò” ông sáng. Chỉ khi nào ông Tổng rời bỏ quyền lực, hoặc chết đi, thì may ra lò mới tắt. Mà ông Tổng Bí thư lại là người tham quyền cố vị, ông còn sống thì ắt không bao giờ chịu buông ghế ông cho ai.

Có nguồn tin cho biết, trong giới quan chức, người ta âm thầm chúc nhau rằng: “Mong ông Tổng sớm chầu trời”. Nhìn vào sức khỏe của ông, có vẻ như ông gần đất xa trời thật. Tuy nhiên, kể từ lần ông Tổng bị gục ngã tại Kiên Giang vào năm 2019, ông vẫn có thể lết đến nay được 5 năm, thật là một kỳ tích. Trong 5 năm đấy, ông đã quật không biết bao nhiêu đồng chí, trong đó có một số là Ủy viên Bộ Chính trị, thậm chí có đồng chí trong “Tứ Trụ”.

Năm nay là năm rồng, cũng là năm đánh dấu ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cán mốc 80 xuân. Người ta nói “thất thập cổ lai hy”, tức là, tuổi 70 đã là xưa nay hiếm. Nay, ông Trọng đã bước sang tuổi 80, xem như ông cũng đã quá thọ. Nếu ông tiếp tục lết đến hết năm rồng, thì hứa hẹn còn nhiều “đồng chí” nữa sẽ ngã ngựa, không loại trừ trong đó có những người gia nhập đội quân “màu áo Juventus”.

Có lẽ, ông Trọng còn cầm quyền, ông làm cho chính trường sôi động với nhiều vụ bắt bớ. Đó là cách đem lại cho dân có chút niềm vui và khẳng định tính chính danh cầm quyền của Đảng. Nhưng thực chất, bản chất của Đang không thay đổi.

Tham nhũng vẫn đều đặn năm sau vẫn cao hơn năm trước, năm sau tinh vi hơn năm trước, và tất nhiên, càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Làm sạch bộ máy nhà nước này là điều không thể.

 

Trà My – Thoibao.de

10.2.2024

Kasse animation 7.8.2023