Công an buộc 2 thiếu niên đăng tin về học viên cai nghiện trốn trại phải xoá bài

Công an Sóc Trăng mời làm việc hai thiếu niên đưa tin lên Facebook vụ gần 200 học viên cai nghiện ma túy trốn trại

Ngày 28/2, RFA Tiếng Việt loan tin “Công an Sóc Trăng mời làm việc hai thiếu niên đưa tin lên Facebook vụ gần 200 học viên cai nghiện ma túy trốn trại”.

Theo đó, Công an tỉnh Sóc Trăng mới đây đã mời làm việc hai thiếu niên 14 và 16 tuổi, để cảnh báo việc đăng tin lên Facebook vụ việc gần 200 học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy Sóc Trăng, hồi cuối tuần qua.

RFA dẫn thông tin được cơ quan chức năng cho truyền thông nhà nước biết, 191 học viên đang cai nghiện tại cơ sở này đã trốn trại vào chiều ngày 24/2, sau khi xảy ra một vụ ẩu đả gây thương tích cho các học viên trong trại, khiến công an phải vào cuộc. Trong quá trình làm việc với công an, một số học viên đã kích động các học viên khác trốn trại, và chống đối lực lượng công an. Vụ việc đã khiến 3 cảnh sát cơ động bị thương.

Theo RFA, truyền thông Nhà nước dẫn thông tin từ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết, lợi dụng thông tin gần 200 học viên cơ sở cai nghiện ma túy Sóc Trăng trốn trại, N.Y (14 tuổi, ngụ tại huyện Long Phú) và L. (16 tuổi, ngụ thị xã Vĩnh Châu) đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng.

RFA tường thuật, em N.Y. đăng tải nội dung:

“E (em) vừa bị chặn đường giựt túi, lấy dao và gạch hâm (hăm) dọa của hai thanh niên cai nghiện trốn ra được, e dừng xe gọi đt (điện thoại), nó chạy lại đá xe kề dao vô cổ e rồi tấn công cướp tài sản…”

Kèm theo đó là 2 ảnh chụp vết thương ở cổ và chân.

Còn em L. dăng dòng trạng thái trên Facebook có nội dung:

“TRUY BẮT NHỮNG ĐỐI TƯỢNG TRỐN TRẠI !!! Chiều nay trại cai nghiện gần trường chuyên Nguyễn Thị Minh Khai gần hồ nước ngọt Sóc Trăng Mới, có cả trăm người chốn (trốn) ra khỏi trại giam, hiện những đối tượng đang chốn (trốn) công an, đột nhập nhà dân để cướp đồ với dao các thứ để phòng thân…”

RFA tiếp tục dẫn truyền thông nhà nước cho biết, cơ quan chức năng đã làm việc với gia đình hai em, đồng thời buộc các em xóa, gỡ bỏ nội dung các bài viết này.

Cộng sản Việt Nam có truyền thống “tốt khoe, xấu che”. Bằng những cách hành xử thô bạo, họ buộc người dân phải im lặng trước cái xấu, cái ác. Do đó, chính sự dung dưỡng cái ác của họ đã tạo ra một xã hội vô tri và bạo lực như ngày nay.

Hai em thiếu niên, một 14 và một 16 tuổi, không thể và không dám liều lĩnh bịa đặt câu chuyện trên. Ngược lại, theo nội dung các status mà 2 em này đăng, thì các em chính là nạn nhân, là nhân chứng của vụ việc. Việc các em cảnh báo cộng đồng là một việc làm có trách nhiệm.

Việc của công an là phải xác minh sự việc, đúng hay sai thì cần trả lời rõ cho công luận được biết. Nếu thông tin 2 em này đưa là đúng, thì họ phải nói rõ hướng xử lý như thế nào, không thể để cho một đám tội phạm hoành hành, cướp bóc, đe doạ người dân như vậy được. Nếu sai, công an phải nói rõ là sai ở đâu, bịa đặt như thế nào, và cả hình ảnh 2 vết thương của em N.Y. là từ đâu mà có. Chỉ khi mọi việc được công khai minh bạch, thì người dân mới tin vào công an.

Ngược lại, công an lại sử dụng quyền lực của mình, để đe dọa 2 đứa trẻ, ép các em phải xóa bài đăng trên Facebook, khiến công luận không phục.

Hù dọa, buộc 2 đứa trẻ phải vâng lời là việc rất dễ dàng, nhưng buộc được cả hàng triệu người dân tin những gì công an và chính quyền nói, là điều cực kỳ khó khăn. Đây cũng không phải là lần đầu tiên công an “xử lý” những người đăng tin trái ý họ.

Việc chính quyền này mất lòng tin với người dân đã không phải là chuyện ngày một ngày hai. Sự bất mãn tích tụ lâu ngày, sẽ đến lúc bùng nổ!

Hãy chờ xem!

 

Xuân Hưng – thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023