Thoi thóp hơn 2 năm, giờ Tô cho rút ống thở Novaland?

Cuối năm 2022, thị trường bất động sản bắt đầu trầm lắng, lại dậy sóng bởi các tin đồn về việc Tập đoàn Novaland bị mất thanh khoản, cắt giảm nhân sự, sa thải nhân viên… Đến ngày 10/11/2022, ông Bùi Thành Nhơn rơi ra khỏi danh sách tỷ phú Forbes.

Cuối tháng 12/2022, Novaland cầu cứu Chính phủ, về những vướng mắc liên quan đến điều chỉnh quy hoạch. Sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công văn gửi Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Tài nguyên Môi trường tháo dỡ khó khăn cho Novaland.

Theo một số chuyên gia, lúc đó, bà Trương Mỹ Lan mới bị bắt nên Chính phủ không thể không cứu Novaland. Bởi nếu để cả Vạn Thịnh Phát và Novaland sụp cùng một lúc, thì sẽ gây chấn động mạnh đến hệ thống ngân hàng, và thậm chí là cả nền kinh tế.

Thật ra, Novaland là con bệnh, mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Chính phủ ra tay cứu bằng cách đặt ống thở, thì cũng chỉ kéo dài hơi tàn cho doanh nghiệp này, chứ không thể chữa lành. Novaland đã bị bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Chuyện gì đến cũng phải đến. Novaland kéo dài được chút hơi tàn thêm 2 năm, nhưng không hề phục hồi sức khỏe. Dù chỉ sống “thực vật”, nhưng doanh nghiệp này vẫn cần phải tiếp thêm dưỡng chất. Nếu để Novaland tồn tại, nó chỉ là ung nhọt khiến nền kinh tế càng thêm hư thối. Thà chịu đau một lần, cắt bỏ hoàn toàn cho dứt cơn bệnh.

Ngày 6/5, báo Thanh Tra lên bài viết, “Novaland: Hàng nghìn người mất việc, khó khăn vẫn chất chồng”. Bài báo cho biết tình trạng bi đát hiện nay của Novaland, như thua lỗ triền miên, hàng ngàn lao động mất việc, còn những người ở lại bị nợ lương. Tiền mặt đã cạn, Novaland muốn bán cổ phiếu để trả nợ lương và các chi phí, nhưng chẳng ai dại mà ôm mớ cổ phiếu đầy rủi ro này.

Ngày 7/5, báo Giáo dục Thời đại loan tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai, cung cấp các thông tin, tài liệu, liên quan đến Dự án khu đô thị Aqua City của Novaland.

Như vậy, Novaland đã bị Tướng Lê Hồng Nam tóm và đặt lên thớt. Liệu ông Tướng Công an này có xuống tay thịt con cá đã không còn sức để bơi là Novaland hay không?

Cũng trong ngày 7/5, tờ VietnamNet đăng bài “Tỷ phú USD bất động sản xoay xở với nợ khủng gần 200 ngàn tỷ”. Điều đáng nói là, con số 200 ngàn tỷ đồng, tương đương 8,3 tỷ đô la Mỹ, là số nợ quá tầm đối với Novaland.

Hiện nay, Bộ Công an đang đánh mạnh vào các doanh nghiệp sân sau, mà kết quả cuối cùng lại là các quan chức lớn ở Trung ương ngã ngựa. Đi kèm theo đó là một loạt quan chức địa phương bị lôi vào lò, không thương tiếc.

Nếu bị “đốt”, Novaland sẽ trở thành một vụ án kinh tế lớn. Có thể, vụ này chỉ sau vụ Vạn Thịnh Phát. Rất có khả năng, Tô Lâm cho đánh Novaland để nhắm vào một ai đó. Bởi để tồn tại và phát triển trong xã hội này, doanh nghiệp không thể không dựa vào quyền lực chính trị. Lẽ ra, Novaland có thể đã bị kéo đổ cách đây 2 năm, nhưng Chính quyền này đã để cho nó sống. Mà để duy trì sự sống cho con bệnh, thường phải tốn kém hơn rất nhiều so với chi phí cho một người khỏe mạnh.

Có vẻ như, giờ đây, Bộ Công an đã quyết định “rút ống thở” của con bệnh Novaland, để nó ra đi vĩnh viễn chăng? Tuy là con bệnh sắp tàn, nhưng một doanh nghiệp lớn như Novaland có thể vẫn đang được một thế lực nào đấy bảo kê, vì những mối quan hệ từ trước, nếu để lộ ra thì khả năng sẽ liên luỵ nhiều người. Những thế lực này có thể sẽ vận động hậu trường để cứu Novaland, đồng nghĩa với việc cứu lấy sự nghiệp chính trị của những kẻ liên quan mà chưa bị lộ. Bởi một khi doanh nghiệp đổ, thì quan chức cũng không thể nào che dấu sai phạm được nữa. Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn và Tập đoàn Thuận An mới đây là ví dụ. Mà nếu nói về quy mô, Novaland lớn hơn 2 tập đoàn kia rất nhiều.

Nếu Novaland đổ, không biết ai sẽ đổ theo? Hãy chờ xem.

Hoàng Anh – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023