Trung tâm thương mại Marywinska tại Ba Lan bốc cháy, hàng nghìn người Việt bị mất tài sản!

Nhà báo Mạc Việt Hồng ở Ba Lan chia sẻ:

„Trung tâm thương mại Marywinska 44 đang cháy rất to, hàng chục xe cứu hỏa đang dập lửa. Trung tâm này có cả ngàn người Việt buôn bán. Năm nay đã xảy ra 3 cuộc biểu tình của các tiểu thương ở đây để phản đối tăng tiền thuê chỗ.

Kinh nghiệm từ các vụ cháy trước thì khả năng cứu được không cao vì vật liệu xây dựng của các trung tâm như thế này thường là vật liệu dễ bắt lửa (płyty warstwowe). Cách xây dùng các tấm tôn có nhồi bông ở giữa là rất phổ biến ở các trung tâm thương mại những năm trước đây. Đây là cách làm vừa rẻ vừa nhanh vừa đủ ấm cho mùa đông, nhưng rất tiếc nó cũng cháy rất nhanh.“

Trung tâm thương mại Marywinska 44 bốc cháy hôm 12.05.2024 ( Ảnh: H.Y) 

Lực lượng cứu hỏa đổ dồn về đây cứu chữa nhưng theo các nguồn tin, hầu hết các gian hàng đều bị cháy rụi.

Ước tính có khoảng 700-800 gian hàng của người Việt đã kinh doanh nhiều năm ở đây.

Nhà báo Mạc Việt Hồng cho biết: Thông thường thì các công ty bảo hiểm từ chối bán cho các cửa hàng có vật liệu xây dựng kiểu này. Tuy nhiên, có thể 1 số quầy đã mua được bảo hiểm“

Bạn M.H chia sẻ thêmCó bảo hiểm thì bọn này nó sẽ có nhiều lý do để không đền, bọn này nó thấy toàn người Việt và người U ,nó càng không đền. Nhiều trận cháy rồi bà con chẳng đc đền gì cả, ngày xưa em thuê kho bên Thổ , một cái kho chứa đầy chặt toàn quần bò, trị giá gần triệu đô,( 1 kontene to quần bò đắt tiền loại môden khoảng 500000 đô , sau một đêm mưa ,và bị dột và ngập ướt hết tất cả ,lên Thổ gặp người chủ Việt Nam ,nói thối mồm giải quyết cho 1 tháng tiền thuê, chấm hết.“  

Được biết đây là một trong 3 khu chợ có đông người Việt Nam kinh doanh nhất tại Ba Lan.

Khói lửa bốc lên bao phủ thành phố

Cập nhật 13:00 ngày 12.05.2024: Từ Nhà báo Mạc Việt Hồng ( Ba Lan) 

Đây là vụ cháy thứ 6 hay 7 gì đó liên quan tới các trung tâm thương mại, các khu chợ có đông người Việt buôn bán trong khoảng 15-20 năm lại đây. 4 vụ trước đó diễn ra tại Wolka Kosowska, 2 vụ nhỏ ở chợ Hoa (Bakalarska) và lần này.

Đây là lần có diện tích bị cháy lớn nhất, gần như thiêu rụi toàn bộ trung tâm. Số nạn nhân cũng lớn nhất, trung tâm có 1400 quầy, trong đó khoảng 2/3 là người Việt, tức cửa hàng của Việt Nam là khoảng 1000 quầy. Vụ cháy làm ảnh hưởng tới 1000 gia đình người Việt Nam, ước chừng 4000 người, tạm tính mỗi gia đình 4 người.
Mỗi quầy tạm tính 100.000zl tiền hàng hóa và đầu từ, sáng nay có bạn gọi điện cho mình nói là quầy bạn ấy mất vài trăm ngàn, nhưng ở đây, xin tạm tính con số khiêm tốn. Vậy, tổng thiệt hại tại chỗ về hàng hóa của cộng đồng người Việt là 100.000.000zl, tương đương 25 triệu USD. Đây là hàng hóa tại chỗ, nhiều người phải mua quầy mất hàng chục ngàn nữa. Thêm nữa, có nhiều người thuê nhà, nên tiền không muốn để ở nhà, mà để trong két ở quầy, nghe nói, có những người để vài trăm ngàn trong đó.
Chưa kể, sau đây nhiều người không biết làm gì để sống, nhiều tháng không có chỗ buôn bán, không có thu nhập để tiếp tục cuộc sống. Với những người có của ăn của để tích lũy nhiều năm thì đơn giản hơn, nhưng nhiều người mới sang sẽ rất khó khăn.
Những trường hợp rất khó khăn, xin bà con lên tiếng, hoặc nếu ngại thì nhờ người khác lên tiếng giúp, để cộng đồng giúp đỡ. Cộng đồng xưa nay giúp đỡ cả vụ hỏa hoạn (cháy chung cư mini ở Hà Nội) và nhiều vụ bão lụt khác, thì không thể không chung tay cùng bà con. Đáng lẽ cộng đồng nên có 1 quỹ để làm những việc như thế này, nhưng hình như trước có quỹ Từ Thiện thì ông cầm quỹ cả chục năm không quyết toán và sau cùng mất hút (?)
Về vụ cháy, có nhiều tình tiết đáng ngờ. Lúc 3h30 cơ quan cứu hỏa Ba Lan nhận được tin nhắn qua hệ thống báo cháy tự động và 10 phút sau 2 xe cứu hỏa đầu tiên tới hiện trường thì trung tâm này đã cháy được… 2/3.
Trong tâm có bảo vệ, các cổng ra vào đều có bốt canh, cách đó không xa là các chung cư dân sinh, nhưng không hiểu sao không ai phát hiện ra vụ hỏa hoạn. Hiện, bên cứu hỏa nghi ngờ rằng, cháy không bùng phát ở một chỗ, mà có thể xảy ra đồng thời nhiều điểm. Thuyết âm mưu cho rằng, lợi nhuận từ xây chung cư hiện nay rất lớn, trong lúc trung tâm buôn bán đang gặp khó khăn, nên đây là cách ‘chuyển đổi mục đích kinh doanh’ khu đất?Tất nhiên, kết luận chính thức phải chờ cơ quan điều tra. Thành phố sẽ làm việc với các bên liên quan trong thời gian tới.
Tham gia cứu hỏa có 54 xe và hơn 200 lính cứu hỏa, nhưng gần như bó tay. Như mình đã nói ở status trước, vật liệu xây dựng ở đây là vật liệu cháy (płyty warstwowe), các tấm tôn nhồi bông. Đây là hình thức xây dựng phổ biến của các trung tân thương mại thời đó (cách đây 15-20 năm), xây theo kiểu “mì ăn liền”, rất nhanh để có lợi nhuận tối đa.
Thêm nữa, hàng hóa của bà con đa phần là những thứ dễ cháy: Giầy dép, quần áo. Trong này có vài chục tiệm Nail, các chất cồn tẩy rửa ở đó thì cháy khác gì xăng. Mặt khác, theo thông tin từ cơ quan cứu hỏa, thì mái của trung tâm đã sụp khá sớm, khiến không khí (oxy) lùa vào làm cháy lan nhanh ra khắp mọi ngả.”
Ngọn lửa bốc cao thiêu rụi hàng trăm gian hàng của người Việt đang kinh doanh tại đây

Lê Anh – Thoibao.de  (Tổng hợp)