Sự kiện sư Thích Minh Tuệ bị ép “ẩn tu”, bóc trần “trò bịp” trong clip của VTV?

Sáu ngày sau khi chính quyền Cộng sản làm cho sư Thích Minh Tuệ “mất tích”, truyền hình VTV hôm 8/6 phát đi một “phóng sự” về vị sư tu theo hạnh đầu đà này. Trong đó có một đoạn phỏng vấn ngắn với nhà sư.

Đây được xem là hành động của chính quyền, đối phó với những tin đồn mấy ngày qua, về sự biến mất của sư Thích Minh Tuệ.

Người dân không tin về ý muốn ẩn tu của sư Thích Minh Tuệ, bởi từ trước cho đến lúc “mất tích”, nhà sư chưa từng thổ lộ dự định này. Chỉ sau khi bị công an hốt, thì báo chí và chính quyền Cộng sản mới phao tin rằng, sư quyết định “ẩn tu”.

Điều người dân thấy rất rõ, đó là, sư Thích Minh Tuệ bị chính quyền cưỡng bức không cho đi khất thực. Như vậy, lời nói từ kẻ cưỡng bức nhà sư, bị người dân đánh giá là “nhét chữ vào mồm” sư. Người dân có lý do để đi đến kết luận như vậy, bởi cách hành xử của chính quyền Cộng sản, đã không cho thấy sự tôn trọng đối với sư Thích Minh Tuệ.

Truyền hình quốc gia Việt Nam VTV vốn được người dân đặt cho cái tên mỉa mai là “vua tin vịt”, diễn giải từ những chữ cái viết tắt VTV. Không phải ngẫu nhiên mà người dân lại “tặng” cho VTV một danh xưng nhục nhã như thế. Mà bởi, đã nhiều lần, đài truyền hình này sử dụng mọi thủ thuật bất chính, như cắt xén clip, cắt ghép hình ảnh, âm thanh, theo ý đồ của Đảng. Với một chính quyền tồn tại dựa trên sự dối trá, thì công cụ tuyên truyền của họ cũng phải dùng những kỹ thuật dối trá, để đánh lừa người dân.

Sau khi “phóng sự” về sư Thích Minh Tuệ của VTV được tung lên truyền hình, cộng đồng mạng lại một phen dậy sóng, vì tính xác thực của clip. Người dân chú ý đến gốc cổ thụ sau lưng nhà sư, được sơn màu trắng. Hình ảnh này giống như một phông nền, được sử dụng kỹ thuật để ghép vào, chứ không phải cảnh thật. Đây là một kỹ thuật đơn giản trong việc dựng phim, một YouTuber cũng có thể thực hiện, chứ nói gì đến dàn kỹ thuật viên lành nghề của VTV.

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng, trong rừng tự nhiên, không có cây bị sơn trắng gốc. Vì vậy, gốc cây sơn trắng này đã tố cáo rằng, sư Minh Tuệ không “ẩn tu”, mà đang bị chính quyền “giam giữ”. Người ta lý luận rằng, những cây sơn trắng gốc thường là cây trong công viên, hoặc trong các cơ quan công quyền, trong các cơ sở giam giữ. Nếu khung cảnh ghi hình là ở trong công viên, thì rõ ràng, khó có thể thoát khỏi ống kính điện thoại của người dân. Do đó, đây có thể là cây cổ thụ trong khuôn viên cơ quan nhà nước, hoặc một cơ sở giam giữ. Như vậy, có khác nào nhà sư đang bị cầm tù?

Một số nhà phân tích khác lại đặt câu hỏi, khi quay cảnh phóng viên Liên Liên “phỏng vấn” sư, tại sao, VTV không quay toàn cảnh, hoặc quay qua vai, mà lại quay từng hình rời rạc? Việc lấy hình toàn cảnh, có cả nhà sư và người phỏng vấn, là một hình ảnh rất thuyết phục, tại sao, VTV không làm? Phải chăng, video này là do họ cắt ghép?

Có một điều chắc chắn rằng, hiện nay, hoặc là sư Thích Minh Tuệ đang bị chính quyền Cộng sản cưỡng bức ẩn tu, hoặc đang bị giam cầm.

Từ hành động sai, chính quyền Cộng sản lại tiếp tục lấy cái sai để sửa sai, và nhiệm vụ “sửa sai” ấy được nhà cầm quyền Cộng sản giao cho VTV. Tuy nhiên, trước con mắt của hàng triệu người dân, trong đó có rất nhiều người am hiểu kỹ thuật cắt ghép, dàn dựng video, và sẵn sàng soi mọi sơ hở, thì không dễ để VTV thực hiện thành công nhiệm vụ này. Thời đại công nghệ 4.0, không thể lừa dân một cách đơn giản như vậy được.

Ngay hành động sử dụng vũ lực để ép sư Thích Minh Tuệ và đoàn tu tập, không được tiếp tục khất thực, đã nói lên sự bất tín của Đảng trước dân. Người ta nói “một lần bất tín vạn lần mất tin”, ấy vậy mà, chính quyền Cộng sản đâu chỉ 1 lần bất tín, họ đã có hàng vạn lần bất tín với dân rồi, thì thử hỏi, dân nào có thể tin những gì họ đưa ra?

 

Hoàng Phúc – Thoibao.de