Quan hệ giữa vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc & Trần Thị Nguyệt Thu với Thích Đồng Ngộ

Trong giới Phật giáo – chùa quốc doanh có câu: “Bắc Quyết, Nam Phong, Trung Đồng Ngộ”. Câu này ám chỉ 3 sư quốc doanh quyền lực và giàu có nhất trong giới tu đạo Phật XHCN.

Bắc Quyết, tức Thích Thanh Quyết, trụ trì (CEO) nhiều doanh nghiệp – tập đoàn chùa và cầm đầu Phật giáo quốc doanh ở nhiều tỉnh thành phía Bắc. Dĩ nhiên tiền và thế lực thì nhiều không đong đếm hết được. Thích Thanh Quyết chính là người đề xuất “nhà nước không nên quản lý tiền công đức”.

Câu Nam Phong ám chỉ Thích Thanh Phong (tên thật là Phạm Đức Phong). Phong là trụ trì – CEO chùa Vĩnh Nghiêm nổi tiếng và lớn nhất ở TPHCM. Dĩ nhiên, quyền lực và tiền bạc của Phong không thua gì Thích Thanh Quyết.

Kẻ thứ 3 được nhắc đến trong truyền ngôn trên là Trung Đồng Ngộ, tức Thích Đồng Ngộ, trụ trì – CEO chùa Thiên Hưng ở xã An Nhơn, tỉnh Bình Định). Ngôi chùa này được mệnh danh là chùa Trần Bắc Hà, vì mọi thứ là của trùm tài phiệt Trần Bắc Hà (cũng là người Bình Định) đầu tư, đổ tiền vào lên đến 780 tỷ đồng. Dĩ nhiên, chùa Trần Bắc Hà cũng là chùa của phe nhóm Ba Dũng, mà Nguyễn Xuân Phúc hồi đó theo phe Ba Dũng.

Chùa Thiên Hưng

Thích Đồng Ngộ, tên cúng cơm là Đỗ Thanh Vỹ, sinh ngày 7/7/1977. Theo đồn đại của giang hồ, thuở thanh thiếu niên, Vỹ có hỗn danh là Tám Tỏi, nổi tiếng khắp vùng vì trộm cắp vặt. Không hiểu sao thoát nhiên đại ngộ, đắc đạo, một bước tiến đến chức Đại đức. Được băng nhóm Ba Dũng – Bắc Hà đặt ngồi ghế trụ trì – CEO chùa Thiên Hưng.

Là một nhà sư, thay vì đi hoằng pháp đem giáo lý của đức Phật truyền bá sâu rộng trong đời sống người dân, Đồng Ngộ “nấp áo từ bi” nên suốt ngày bám víu vào nhóm ca sỹ (thí dụ như ca sĩ Mỹ Tâm) và quan chức Quân đội – Công an – Doanh nghiệp có “máu mặt”.

Trong số những người theo Đồng Ngộ không thể không nhắc đến nguyên Thủ tướng – Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên cố Bộ trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh.

Công an quèn có Trung tướng Trần Văn Vệ, Trung tướng Trình Văn Thống, Đại tá Đặng Xuân Quỳnh…

Đạo pháp ít ỏi nhưng “đạo gạo” thì mới là nghề chính của Đỗ Thanh Vỹ (Thích Đồng Ngộ). Cụ thể Đồng Ngộ luôn hành nghề như triệu hồn, bói toán, chiêm tinh, giải hạn, phong thuỷ…

Đối với các công trình của Quốc Phòng hay cơ quan nhà nước, Đồng Ngộ thường yêu cầu khổ chủ dựng bia đá phong thuỷ, xung quanh xây bể nước hình tròn, trên đỉnh của nó đặt 1 con rùa đồng, phía dưới bia đá chôn 4 con rùa ở bốn góc. Thí dụ như ở Cục tài chính Bộ Quốc Phòng, ai có vào sẽ thấy.

Còn huyệt mộ của các gia đình thì xung xung quanh được rải bằng than và đá thạch anh tím hoặc trắng tuỳ tuổi của từng người… Bất cứ đối tượng khách hàng nào, Đồng Ngộ cũng đều thực hành như vậy.

Thực ra, Thích Đồng Ngộ là Thiếu tá Tình báo viên của Tổng cục 2 Quân Đội.

Khi giao tiếp, Đồng Ngộ luôn xưng mình là “trò” và các đối tượng gặp là “thí chủ”. Đồng Ngộ thường mặc áo trắng lụa tơ tằm bóng loáng, tay đeo đồng hồ hiệu Rolex – hôm thì Patek Philippe, chân đi giày Louis Vuitton hoặc Hermes, bút Montblanc cài trên ngực áo. Xe đi biển xanh 80B (biển 80B trước đây do đại gia Thời “đồ bành” – Thân Đức Nam xin, sau này do Tổng cục 2 cấp).

Trong quá trình “tác nghiệp”, Ngộ luôn dùng bài văn mẫu muôn thuở là “kiếp trước trò là chồng của thí chủ” (đối với phụ nữ trẻ và đẹp), đối với các đại gia là nam giới thì “kiếp trước trò là ân nhân của thí chủ”. Quay đi quẩn lại cũng chỉ tiền và tình là mục đích cuối cùng mà Thích Đồng Ngộ miệt mài kiếm tìm.
Chính vì vậy mà Thích Đồng Ngộ được tín đồ Phật giáo nhận diện là phù thủy chứ không thể một nhà sư mà lại đi làm những việc như vậy.

Đồng Ngộ và Trần Thị Nguyệt Thu có mối quan hệ từ năm 2012 đến năm 2020 thì dừng lại. Thu sinh năm 1963 – quê quán Điện Bàn, Quảng Nam, còn Đồng Ngộ gốc là con mồ côi. Đồng Ngộ và Thu quen biết nhau là do Thân Đức Nam giới thiệu. Khi lần đầu gặp Thu thì Đồng Ngộ xưng mình là “trò” và nói đầy ẩn ý: “Trò kiếp trước là chồng của thí chủ – trò tiền kiếp quê Núi Thành, Quảng Nam”.

Nguyễn Xuân Phúc, Trần Thị Nguyệt Thu và Thích Đồng Ngộ.

Một vụ tai tiếng (scandal) cho thấy “máu gái” của nhà sư trẻ Thích Đồng Ngộ. Theo lời những người dân địa phương, một vụ ghen tuông được cho là xảy ra tại chùa Thiên Hưng hồi cuối năm 2016, họ kể rằng, không biết Đỗ Thanh Vỹ pháp danh Thích Đồng Ngộ cư xử thế nào mà để xảy ra chuyện ghen tuông giữa ca sĩ Mỹ Tâm với một phụ nữ khác…

Trong thời kỳ vàng son, Thu nói với Đồng Ngộ “nếu anh Phúc làm Tổng Bí Thư thì anh sẽ là Quốc Trưởng của Việt Nam”.

Không rõ Trần Thị Nguyệt Thu thỏ thẻ gì với chồng, mà Nguyễn Xuân Phúc đã đầu tư cho Thích Đồng Ngộ 120 tỷ VNĐ – đứng hạng thứ nhì đầu tư nhiều tiền nhất cho Đỗ Thanh Vỹ (người đứng hạng thứ nhất là Trần Bắc Hà, đầu tư 748 tỷ VNĐ). Thực ra, Phúc không đem tiền túi của mình ra đầu tư, mà khoản tiền này Phúc móc họng của các doanh nghiệp tại Quảng Ngãi. Để tri ân vợ chồng Phúc & Thu, Đồng Ngộ cho trồng trong khuôn viên chùa “Cây đa lưu niệm công đức của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc” (xem ảnh).

Cây đa lưu niệm công Đức của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Sau khi Trần Bắc Hà bị sát hại và chết trong trại giam T771 Bộ Quốc Phòng, thì quan hệ giữa Thích Đồng Ngộ và Trần Thị Nguyệt Thu cũng chấm dứt.

Chắc hẳn, ai cũng còn nhớ vụ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn (do thư ký của ông soạn) nhân Lễ Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và 20 năm ngày mở cơ quan đại diện ADB này ở Việt Nam. Trích đoạn Thủ tướng Phúc đọc:
“…ADB tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng chính phủ Việt Nam trong các khuôn khổ hợp tác khu vực như tiểu vùng Mekong ACMECS (Phúc đọc là “ấc mác”), CLMV (Phúc đọc là “cờ lờ mờ vờ”) và CLV (Phúc đọc là “cờ lờ mờ”) về kết nối các nền kinh tế, hạ tầng giao thông, giảm nghèo bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu…”.

Từ đạo đức tồi tệ đến trình độ hiểu biết quá thấp của vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc & Trần Thị Nguyệt Thu đã tạo nên những bất công trong xã hội, làm cho hàng trăm nghìn người dân Miền Nam chết oan vì Kit test Covid 19, chỉ đạo bắt oan sai nhiều doanh nghiệp, tịch thu niêm phong nhiều tài sản trái pháp luật, thay vì tìm người tài cho đất nước Phúc toàn tìm người nhà và thân cận, dung túng cho nhóm công an không có đạo đức đi ăn cướp và trấn lột tài sản của công dân – đục khoét ngân khố nhà nước như Trung tướng Trần Văn Vệ, đại tá Đặng Xuân Quỳnh (tình báo kinh tế cho Hoa Nam – Trung Quốc) là một điển hình.

Tin nội bộ

>> Nguyễn Xuân Phúc nhận hối lộ của Trương Mỹ Lan (Vạn Thịnh Phát) 100 triệu đô la Mỹ

>> Những nhân vật liên quan đến vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc (tiếp theo bài “Về cái chết của ông Vũ Tiến Lộc) 

>> Về cái chết của ông Vũ Tiến Lộc