Nguyễn Phương Hằng được “phóng thích”, Phan Văn Mãi ngủ không yên?

Ngày 19/9, báo chí nhà nước loan tin rằng, bà Nguyễn Phương Hằng đã được ra tù trước thời hạn 3 tháng. Trước đó, không có thông tin bà Hằng được giảm án trong dịp 2/9 vừa qua. Tuy nhiên, đến ngày 19/9 bà lại được thả.

Việc thả bà Hằng ngay tại thời điểm ông Tô Lâm chuẩn bị lên đường đi Mỹ, làm nhiều người nghi ngờ rằng, Đảng dùng bà để đánh lạc hướng dư luận, về chuyến đi của ông Tô Lâm.

Được biết, vào đầu tháng 4 vừa qua, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bà Nguyễn Phương Hằng 2 năm 9 tháng tù giam, về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Bà Hằng là người có sức ảnh hưởng lớn đến xã hội. Nguyên nhân là do bà không ngại động chạm đến những tên tuổi lớn, cả trong làng giải trí lẫn giới luật sư. Việc bà lật tẩy những trò lừa gạt, cấu kết của một số người trong giới này, cũng khiến cho rất nhiều người phải “tức sôi máu”, đặc biệt là những kẻ có dính phốt nhưng chưa bị lộ.

Bà Hằng bị ghét nhiều, nhưng được yêu mến cũng rất nhiều. Bà là người gây ra nhiều tranh cãi trái chiều.

Chính quyền Cộng sản sợ bà, bởi vì sự nổi tiếng của bà. Đối với họ, bất cứ ai có ảnh hưởng lớn đến công chúng, thì đều bị họ dập tắt ngay. Bà Nguyễn Phương Hằng là một trong những nạn nhân của chế độ, như biết bao nạn nhân khác. Vì chính quyền luôn giở mọi thủ đoạn, để triệt tiêu sự ảnh hưởng của những nhân vật nổi tiếng với công chúng.

Bà Hằng không biết sợ, chính điều đó đã khiến những kẻ làm sai phải sợ. Trước khi bị Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt, bà có một buổi livestream nhắc đến ông Phan Văn Mãi – Chủ tịch kiêm Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh. Nếu không bắt bà kịp lúc, có thể, ông Phan Văn Mãi đã bị rụng mất.

Không biết, sau khi ra tù, bà có tiếp tục livestream bóc phốt nữa hay không? Có lẽ, nếu bà “dám” livestream lần nữa, thì chính quyền sẽ không để bà yên. Tuy nhiên, không ai có thể đoán trước được lòng người, nếu bà lại tiếp tục livestream, và lại moi móc tiếp thì sao?

Những điều bà Hằng muốn khui về ông Phan Văn Mãi, đã phải dừng lại sau khi bà bị bắt. Nếu giờ đây, bà lại tiếp tục khui ra, thì sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận. Sức ảnh hưởng của bà vẫn còn rất lớn. Nhiều người rất mong chờ tiếng nói của bà trở lại, và tất nhiên, Phan Văn Mãi cũng hiểu điều đó.

Bà Nguyễn Phương Hằng là CEO của Công ty Đại Nam, bà hoạt động từ thiện rất mạnh, và chính điều đó giúp bà kết nối với rất nhiều quan chức cấp tỉnh, trong đó có ông Phan Văn Mãi – khi đó là Bí thư Bến Tre. Được biết, ông Lê Đức Thọ có tài sản ngàn tỷ, có bộ sưu tập đồng hồ Patek Philippe khủng, cũng từng là Bí thư Bến Tre.

Cũng chính vì có quan hệ với nhiều người trong giới lãnh đạo và giới nghệ sĩ, bà mới hiểu rõ những điều đen tối đằng sau. Loạt livestream kéo dài khoảng 1 năm, để bóc phốt những mảng đen chưa được công khai, đã khiến bà trở nên nổi tiếng.

Ông Phan Văn Mãi không xa lạ gì vợ chồng Huỳnh Uy Dũng – Nguyễn Phương Hằng. Và đặc biệt, bà Hằng có quốc tịch nước ngoài. Nếu sau khi ra tù, bà ra nước ngoài rồi livestream bóc phốt hàng loạt quan chức, thì sao?

Đây cũng là kịch bản hoàn hảo, vì lúc đó, dù ông Phan Văn Mãi có quyền lực trong tay, cũng khó mà bịt miệng được bà.

Sau một lần bị hại, có lẽ, bà Hằng sẽ cảnh giác hơn. Tuy nhiên, bà có từ bỏ những việc bà đã làm hay không, thì vẫn còn câu hỏi. Nếu bà tiếp tục, có thể, sẽ khiến không ít quan chức phải lo lắng.

 

Trần Chương – Thoibao.de