Nóng! Bà Nguyễn Phương Hằng “khiêu chiến” thầy Thích Minh Tuệ!

Ngày 13/10, trên mạng xã hội lan truyền một clip của bà Nguyễn Phương Hằng. Lần này, bà không đề cập đến thầy lang Võ Hoàng Yên, hay bất kỳ một nhân vật nào trong giới showbiz. Người mà bà nói đến, đó là sư Thích Minh Tuệ.

Trong đoạn clip, bà Hằng tỏ ra thách thức, nói rằng, bà sẽ chứng minh, sư Thích Minh Tuệ “đúng chỗ nào, sai chỗ nào” và bà đã chơi thì “chơi đến luôn”.

Bà nói:

“Tất cả chúng ta ở đây có một số người đang ngưỡng mộ ông Thích Minh Tuệ. Nhưng quý vị nhớ một đều, Nguyễn Phương Hằng tôi quất là không thể nào trượt. Tôi nói thật, có ghét tôi, có hận tôi, cũng phải phục tôi…”

“Nếu là sứ mệnh của tôi, tôi sẽ làm.”

Thậm chí, bà còn tỏ thái độ đối với những người mà bà gọi là “phản động”, cho rằng, họ chỉ “làm màu” khi tỏ ra bênh vực bà lúc bà đi tù. Nhưng bà thì không ân hận vì đã bị đi tù, bà sai thì bà chịu. Bà còn nói đầy ẩn ý về một thế lực nào đó, sau lưng nhà tu hành đáng kính – một cách chụp mũ kiểu tuyên giáo.

Bà nói thêm:

“Quý vị tin đi, tâm linh là có thật. Cho nên, đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Mình phải thần tượng ông bà tổ tiên mình, quê hương đất nước mình. Còn những người tu, họ tu cho bản thân họ chứ không phải tu cho mình. Còn mình đi cúng dường cho họ, để họ tu, chứ mình không có phước.”

Xem ra, bà Nguyễn Phương Hằng muốn tấn công vào sư Thích Minh Tuệ. Không hiểu vì lý do gì mà bà Hằng lại hành động vậy? Bởi bản thân sư Thích Minh Tuệ chưa hề công kích ai, thầy chỉ làm tròn những việc tu hành của thầy. Thầy cũng không nói là thầy tu cho ai. Thầy không nhận của bố thí bằng tiền bạc, vật chất giá trị, thầy chỉ xin 1 ngày 1 bữa cơm chay, và chỉ nhận đủ dùng.

Còn nhớ, khi sự kiện thầy Thích Minh Tuệ dậy sóng trên mạng xã hội, một số sư quốc doanh, trong đó có ông Thích Chân Quang, đã vô cớ tấn công cá nhân sư Thích Minh Tuệ. Đáp lại, vị sư này vẫn im lặng, không có bất kỳ phản ứng nào.

Tuy nhiên, kết quả là, ông Thích Chân Quang thân bại danh liệt. Ông bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấm thuyết giảng dưới mọi hình thức, trong vòng 2 năm. Ông cũng bị phanh phui ra việc sử dụng bằng  tốt nghiệp bổ túc giả, bị lôi ra bằng tiến sĩ luật của ông là bằng mua, và dư luận vẫn đang đòi chính quyền phải điều tra cho ra lẽ. Ngoài ra, báo chí còn cho biết, các công trình của chùa Thiền Môn Phật Quang xây dựng trên đất rừng không phép, nhiều công trình bị buộc phải tháo dỡ.

Hàng loạt tai họa ập đến ông sư quốc doanh này, mà không biết lý do vì sao? Có người cho rằng, đó là “quả báo”, có người thì cho rằng, đó là do “trời phạt”, và cũng có người cho là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Nay, bà Nguyễn Phương Hằng vô cớ tấn công sư Thích Minh Tuệ. đang là đề tài nóng hổi. Người hâm mộ bà cũng đã lên tiếng, trong đó, có không ít người không nghe theo bà. Họ vẫn dành cho sư Thích Minh Tuệ sự kính trọng đặc biệt.

Câu mà bà Hằng nói trong clip “Quý vị tin đi, tâm linh là có thật. Cho nên đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về”, có lẽ là nhắm đến sư Thích Minh Tuệ. Tuy nhiên, vấn đề “tâm linh” này sẽ vận vào ai, thì vẫn còn thuộc về tương lai. Mọi người chỉ có thể chứng kiến và ghi nhận, không thể võ đoán được.

Với tai họa kép dồn dập ập đến của ông Thích Chân Quang, có người cũng cho rằng, đó là “tâm linh là có thật”. Tuy nhiên, đó là quan niệm cá nhân của mỗi người, không bắt buộc tất cả đều phải tin.

Nếu bà Hằng tiếp tục “khiêu chiến” sư Thích Minh Tuệ, có lẽ, những fan của bà mà cũng có lòng kính trọng với sư Thích Minh Tuệ, thì họ buộc phải chọn lựa. Họ chọn ai thì chỉ có thời gian mới trả lời.

 

Trần Chương – Thoibao.de