Thế lực nào giật dây Nguyễn Phương Hằng “quất” sư Thích Minh Tuệ?

Sự kiện sư Thích Minh Tuệ đột nhiên bị bà Nguyễn Phương Hằng tấn công, đang là đề tài nóng hổi trên mạng xã hội.

Khi sư Thích Minh Tuệ nổi tiếng, bà Hằng đang ở trong nhà tù. Khi bà ra tù, thì nhà cầm quyền Cộng sản đã cho nhà sư này “biến khỏi” tầm mắt dân chúng, không chút sủi tăm.

Hiện tượng ngưỡng mộ sư Thích Minh Tuệ cho thấy, sự hướng thiện bên trong con người Việt Nam vẫn còn mãnh liệt. Lâu nay, Phật giáo bị thành phần tu sĩ quốc doanh hám danh, tham tiền, bôi bẩn vv… khiến cho xã hội mất phương hướng. Sư Minh Tuệ xuất hiện, khiến lòng tin nơi con người quay trở lại. Cũng chính điều này đã phơi bày đám ma tăng quỷ quái, đang phá hoại đạo pháp, phá hoạt đạo đức xã hội.

Như vậy, câu hỏi đặt ra là, khi tấm gương của sư Thích Minh Tuệ sáng lên, thì những thành phần nào sẽ phải lo ngại?

Thứ nhất, chính quyền sợ người dân thức tỉnh. Thứ nhì, Giáo hội Phật giáo Việt Nam lo sợ, những hành vi hủ bại của họ bị lột trần. Thứ 3 là thành phần sư có thẻ Đảng lộ bộ mặt ma quỷ, đằng sau tấm mặt nạ tu hành của họ.

Hiển nhiên, thành phần ma tăng chính là do nhà nước Cộng sản này dựng lên. Đây chính là thành phần dẫn dắt người dân đi theo con đường mê muội, để Đảng dễ bề cai trị, cũng như dễ dàng trục lợi. Thành phần ma tăng rất đông. Nổi tiếng nhất là Thích Chân Quang, Thích Nhật Từ, Thích Trúc Thái Minh, Thích Thanh Quyết vv… và rất nhiều kẻ khác.

Khi hiện tượng Thích Minh Tuệ nổi lên, ông Thích Nhật Từ cũng soi mói về con đường tu hạnh đầu đà của vị tu sĩ này.

Mới đây, cộng đồng mạng đã lôi ra tấm hình vợ chồng Huỳnh Uy Dũng – Nguyễn Phương Hằng chụp chung với ông Thích Nhật Từ – một trong những ma tăng từng công kích sư Minh Tuệ. Từ đó, dư luận đặt câu hỏi, có phải, vì bị thành phần ma tăng đứng đằng sau giật dây, nên bà Hằng mới tấn công sư Minh Tuệ?

Đáng nói là, cả Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng với hàng loạt sư quốc doanh, từng tấn công sư Thích Minh Tuệ, đều nhận cái kết ê chề.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra công văn, cho rằng, sư Minh Tuệ không phải thành viên của họ, nghĩa là ngầm ám chỉ, thầy Thích Minh Tuệ không phải là sư. Vì ý đồ độc quyền tu hành này, Giáo hội Phật giáo tổ đã bị cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt.

Ông Thích Chân Quang thì vô cùng thê thảm. Vì tấn công sư Minh Tuệ, ông bị cộng đồng mạng moi ra tất tần tật những thứ bẩn bựa, ẩn đằng sau tấm áo cà sa.

Ông Thích Nhật Từ có vẻ biết sợ hơn, nên không dám công kích trực diện như ông Thích Chân Quang. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ông không xúc xiểm vị chân tu. Hơn nữa, chính ông từng lên tiếng, tấn công tôn giáo khác. Con người chất chứa tham – sân – si như ông Thích Nhật Từ, thì khó mà bỏ qua cho ai.

Không biết, liệu có chuyện ông Thích Nhật Từ hay ai đó đứng đằng sau, giật dây để bà Hằng tấn công sư Thích Minh Tuệ hay không? Hay đó là chủ ý của chính bà. Nhưng cũng không loại trừ khả năng, bà Hằng không muốn ai nổi tiếng hơn mình, nên mới tấn công một người không màng thị phi, như sư Minh Tuệ.

Dù vì động cơ nào, thì chắc chắn một điều rằng, bà có tấn công thế nào đi nữa, thì sư Minh Tuệ cũng không hề bị tổn thương. Ngược lại, chính kẻ tấn công sẽ phải nhận lãnh hậu quả. Tấn công càng mạnh, hậu quả càng thê thảm. Ngay cả một tổ chức lớn như Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà còn phải nhận trái đắng, khi tấn công sư Minh Tuệ, thì liệu, bà Hằng có thể miễn nhiễm được không?

Hiện nay, dư luận đang có những đánh giá rất tệ về bà Hằng. Người hâm mộ bà đang ầm ầm quay lưng. Đấy là thực tế không thể phủ nhận. Đấy cũng là hậu quả đầu tiên mà bà phải nhận lãnh, và ắt không phải là hậu quả cuối cùng.

Sức mạnh của sư Thích Minh Tuệ là sức mạnh mềm. Ông sẽ không nói gì, không hề phản ứng gì, nhưng người tấn công lại phải gánh hậu quả nặng nề. Phải chăng, “tâm linh là có thật”, như chính lời bà Hằng đã nói?

 

Thái Hà – Thoibao.de