Ếch toi bởi mồm, Thích Chân Quang dùng mồm hại thân!

Sáng 22/10, Bộ Giáo dục Đào tạo đã chính thức công bố kết quả xác minh văn bằng của ông Vương Tấn Việt ( tức Thượng tọa Thích Chân Quang).

Bộ này cũng yêu cầu, các cơ sở giáo dục đại học liên quan, phải thu hồi văn bằng đã cấp cho ông Vương Tấn Việt theo quy định của pháp luật. Đồng thời, các trường phải rà soát quy trình tổ chức đào tạo, nhằm tránh xảy ra các trường hợp tương tự.

Theo trường Đại học Luật Hà Nội, hồ sơ ứng tuyển của ông Vương Tấn Việt có đầy đủ các văn bằng, theo yêu cầu của thông báo tuyển sinh, gồm: Bằng Cử nhân ngành Luật của Đại học Luật Hà Nội cấp năm 2019 (kèm bảng điểm) có công chứng; bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh của Đại học Hà Nội, hệ đào tạo từ xa, năm 2001 (bản sao từ sổ gốc có xác nhận của Hiệu trưởng trường Đại học Hà Nội); bằng Tiến sĩ ngành Luật do Đại học Luật Hà Nội cấp năm 2022 (kèm bảng điểm các học phần bổ sung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ), có công chứng.

Như vậy, sau biến cố này, ông Vương Tấn Việt bị lột sạch tất cả các bằng cấp. Đến bằng cấp 3 ông cũng không có. Xem như, sự nghiệp của ông thầy chùa này mất sạch, chỉ trong năm 2024 này.

Rất có thể, đây vẫn chưa phải là kết thúc. Dư luận cho rằng, ông Việt phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự, về tội làm giả giấy tờ, con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, được quy định tại Điều 341, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017).

Có thể thấy, vụ bằng giả của ông Vương Tấn Việt là do cộng đồng mạng phanh phui. Năm 2022, ông Vương Tấn Việt cho tung clip bảo vệ luận án tiến sĩ lên mạng internet, để khoe thành tích khoa bảng. Tưởng rằng, với clip chân thực như thế, ông có thể “vênh váo” với đời rằng, ông là một “đại trí thức”.

Tuy nhiên, chính luận án tiến sĩ này đã tố cáo chất lượng đào tạo của Đại học Luật Hà Nội. Từ một luận án với trình độ lý luận kém cỏi, thậm chí đi ngược với chuẩn mực tư pháp, rất nhiều thứ đã được phơi bày.

Dựa trên tấm bằng thật nhưng học giả, ông Việt khoe mẽ khắp nơi, mà đâu biết, đại họa cũng từ đây mà ra, khi bị hàng ngàn tai, hàng ngàn mắt soi vào.

Có lẽ, tấm bằng kém chất lượng kia chưa đủ sức khiến ông bị lật tẩy. Ông chỉ bị hạ gục khi công khai công kích sư Thích Minh Tuệ, gọi vị tu hạnh đầu đà này là “thằng ba trợn”. Hành động “xấc láo” này của ông Vương Tấn Việt, đã khiến “cái miệng làm hại cái thân”.

Sau vụ công kích sư Thích Minh Tuệ, cộng đồng mạng lại moi tiếp ra tấm bằng Bổ túc cấp 3 đầy nghi vấn của ông Việt. Những phân tích sắc bén chỉ ra các điểm bất hợp lý trong tấm bằng này, và áp lực chính quyền phải xác minh.

Kết quả, tấm bằng Bổ túc cấp 3 là giả, và toàn bộ những hành vi dối trá, bịp bợm của ông Vương Tấn Việt bị phơi bày.

Tạo ra những giá trị giả, nhưng lại công khai cho toàn xã hội nhìn thấy, là điểm yếu chết người của ông sư này. Nếu là giá trị thật, thì vàng không sợ lửa. Tuy nhiên, dựa trên những giá trị giả tạo, mà lại khoe khoang khắp nơi, thì đấy là “tự hại” chính mình. Chính bản chất tham sân si đã dẫn Thích Chân Quang xuống “địa ngục”. Chẳng ai hại ông, mà chỉ là chính ông đã hại ông.

Nếu Thích Chân Quang biết khiêm tốn, không khoe clip bảo vệ luận án, nếu không chỉ trích sư Thích Minh Tuệ, thì ông đã không nhận kết quả bi đát như hôm nay. Một người dùng tri thức giả, đạo đức giả, lừa được hàng vạn con nhang đệ tử mê muội, nhưng lại rất thiếu khôn ngoan, nên tự hại bản thân.

Hiện nay, có rất nhiều ma tăng tương tự Thích Chân Quang. Bởi một xã hội thối nát, một nền giáo dục mục ruỗng, một tổ chức tôn giáo bán mình cho chính trị tà quyền vv… những yếu tố này kết hợp lại, không thể chỉ nặn ra một mình Thích Chân Quang, mà chắc chắn sẽ còn nhiều ông sư khác nữa. Có điều những ông sư ấy chưa hoặc không bị lộ mà thôi.

 

Hoàng Phúc – Thoibao.de