Một chiếc Lexus va chạm nhẹ với xe máy của một shiper. Tài xế xuống xe và anh shiper xin lỗi. Tuy nhiên, người trên xe thì vẫn hạ kính xe cự cãi với shiper. Thế rồi tài xế lại lần nữa xuống xe dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp vào người shiper. Đáng nói là anh shiper là người khuyết tật và không hề chống trả.
Vụ việc xảy ra vào trưa 10/2 tại ngõ 310 đường Nghi Tàm, phường Yên Phụ. Tài xế tên là Tống Anh Tuấn. Sau khi clip bị phát tán, dư luận xã hội rất bất bình khiến cho nhà chức trách vào cuộc.
Được biết, ngày 8/1, vừa qua Công an Bến Cát, tỉnh Bình Dương, đã khởi tố Lê Văn Hiền (36 tuổi, quê An Giang) về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Nguyên nhân cũng chỉ va vẹt giao thông nhẹ nhưng không kiềm chế, Lê Văn Hiền dùng nón nảo hiểm đánh chết nạn nhân. Thậm chí thấy nạn nhân nằm bất động nhưng hung thủ không tha, vẫn đánh bồi một lúc mới buông.
Trước tết Nguyên đán, Nguyễn Thanh Bình – người lái xe Mercedes – bẻ hoa ở công viên ở thành phố Nha Trang tặng người phụ nữ đi cùng, khi bị nhân viên môi trường nhắc nhở thì nổi máu yêng hung, quát mắng và cầm kiếm đe dọa.
Đối với người không còn khả năng chống trả, người tàn tật, phụ nữ vv… hung thủ cũng không tha, điều đó cho thấy, cái ác, cái phi nhân tính trong xã hội này rất đáng báo động. Đạo đức xã hội ở Việt Nam xuống cấp một cách nghiêm trọng. Chỉ va vẹt nhỏ cũng có thể gây ra họa lớn.
“Kỷ nguyên vươn mình” mà Tô Lâm đưa ra ấy, ngoài những chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế cần phải làm gì đó để cải thiện đạo đức xã hội, liệu ông Tô Lâm có tính đến con đường cải cách toàn diện hay không?
Chế độ nào thì xã hội đó. Một chế độ ăn cắp mọi thứ của dân thì nó cũng đánh cắp luôn đạo đức xã hội.
Trần Thái Hưng-Thoibao.de