Thời mạt pháp! Sư phó trụ trì xâm hại 3 bé trai và 1 bé gái!

Ngày 12/2, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Đoàn Quốc Thái, 47 tuổi, pháp danh Thích Phước Trí, cựu phó trụ trì chùa Thành Hoa thuộc xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Thái bị truy tố về tội “hiếp” người dưới 16 tuổi và Thực hiện hành vi “quan hệ” với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. 

Theo cáo trạng, Thái làm quen biết với 4 nạn nhân do các em thường xuyên theo cha mẹ đến chùa viếng và làm công quả. Đối với 3 thanh niên, từ đầu năm 2018 đến giữa năm 2024, lợi dụng những lúc vắng khách viếng, Thái nhiều lần gọi các em vào phòng ngủ, thực hiện hành vi quan hệ tình dục rồi dùng điện thoại di động để ghi hình. Mỗi lần như vậy, bị can Thái cho các em từ 100.000 đến 2 triệu đồng tiêu xài. Riêng bé gái 12 tuổi, ngày 24/3/2024, Thái thực hiện hành vi giao cấu nhưng không thành công. 

Ngày 6/8/2024, gia đình các nạn nhân phát hiện sự việc nên đã đến cơ quan công an trình báo. Đến 10/8/2024, Thái đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới đầu thú và khai nhận mình là người đồng tính.

Đây là một trường hợp dóng lên hồi chuông cảnh báo rằng, cha mẹ cần cẩn thận khi trao niềm tin vào những kẻ đội lốt thầy tu. Thời này, chùa thật chùa giả lẫn lộn, chân tu và giả tu lẫn lộn rất khó phân biệt. Chân tu ít, giả tu thì nhiều. 

Hiện tượng sư Thích Minh Tuệ cũng cho xã hội thấy rằng, chân tu dù đã buông bỏ đến tận cùng vẫn không có đất sống phải “tị nạn” ra nước ngoài, trong khi đó thành phần sư quốc doanh hoạt động mê tín dị đoan buôn thần bán thánh thì nhiều nhang nhảng. 

Dưới bàn tay Chính quyền này, nhà chùa chưa chắc gì là nơi cư trú của những bậc hành đạo đúng nghĩa, mà có khi đó là nơi ẩn nấp của yêu ma quỷ quái, rất rủi ro.

Huỳnh Tú -Thoibao.de