Tăng đoàn của sư Minh Tuệ vẫn sẽ tiếp tục bộ hành sau khi được kiểm tra thị thực

Ngày 13/2, RFA Tiếng Việt loan tin: “Thực hư chuyện cảnh sát di trú Thái Lan bắt giữ tăng đoàn của sư Minh Tuệ”.

Theo đó, RFA cho biết, tăng đoàn của sư Minh Tuệ gồm 17 người hiện an trú tại một ngôi chùa ở tỉnh Nakhon Sawan, và chờ ông Đoàn Văn Báu trả lại hộ chiếu để tiếp tục bộ hành, các YouTuber bật quảng cáo kiếm tiền bị cảnh sát yêu cầu trở về Việt Nam.

Trưa 13/2, video từ một số YouTuber đi theo đoàn bộ hành của sư Minh Tuệ cho thấy, một số người mặc đồ cảnh sát di trú Thái Lan đưa các sư và cả các YouTuber, về đồn cảnh sát ở tỉnh Phetchabun, cách Bangkok 350 km.

RFA xác định, ông Đoàn Văn Báu, tình nguyện viên theo đoàn của các sư từ Việt Nam, Lào và đến Thái Lan nhưng đã rời đoàn, đưa video khẳng định các sư và YouTuber đã bị cảnh sát Thái Lan “bắt hết rồi”. 

Thực hư câu chuyện này thế nào?

Theo RFA, nhà báo Nguyễn Dân, người đi theo đoàn vài ngày qua, cũng được đưa về trụ sở cảnh sát cùng các sư cho biết trên Facebook cá nhân rằng, cảnh sát kiểm tra hộ chiếu của từng người và kiểm tra máy điện thoại của các YouTuber.

Ông Dân cho hay, các sư sẽ được tiếp tục bộ hành về phía Myanmar, một số YouTuber đi qua với thị thực du lịch và quay video kiếm tiền bị yêu cầu đi Bangkok, sau đó sẽ quay về Việt Nam, còn nếu ở lại quay nhưng không bật kiếm tiền sẽ không sao.

Vẫn theo RFA, sau khi kiểm tra hành chính, các sư được đưa về ngôi chùa Wat Udom Pattana, tỉnh Nakhon Sawan, cách vị trí cũ khoảng 30 km. 

RFA dẫn lời sư Minh Tuệ cho biết, vẫn sẽ tiếp tục đi Myanmar dù biết nước này vẫn còn chiến tranh, hoặc sẽ hữu duyên đi đường khác, để đến đảnh lễ bốn thánh tích của Phật giáo ở Ấn Độ.

Khi phóng viên hỏi về những khó khăn sư Minh Tuệ gặp phải với chính quyền Việt Nam nếu có, một người phụ nữ chen vào và nói “anh này không muốn hỏi các câu hỏi nhạy cảm, câu hỏi nào nhạy cảm thì thầy có thể không trả lời”.

Tuy nhiên, sư Minh Tuệ cho biết, ở trong nước nếu có khó khăn sẽ được Nhà nước Việt Nam hỗ trợ.

“Dù có khó khăn hay thuận lợi thì đó là phát nguyện của con. Dù khó khăn hay thuận lợi thì con cũng đều vui vẻ, tốt đẹp, không có oán thán, không oán hận, không trách móc ai hết.” – Sư Minh Tuệ nói thêm.

RFA cho hay, ông Đoàn Văn Báu, cựu sĩ quan an ninh Việt Nam, người tự xưng là trưởng đoàn bộ hành của sư Minh Tuệ tự xin rời đoàn vào ngày 4/2 cùng với YouTuber Lê Khả Giáp và một tình nguyện viên tên Hùng.

Ông Báu ngày 8/2 quay trở lại trả hộ chiếu cho năm sư và ông Lê Quang Hà, nhưng vẫn còn giữ hộ chiếu của sư Minh Tuệ, Minh Trí, Tuệ Minh và Chơn Trí do hộ chiếu vẫn còn đang ở trong Đại sứ quán Ấn Độ để chờ được dán thị thực, ông Báu cho biết.

Ông Báu sám hối và xin được trở lại dẫn đoàn nhưng không thành công, vài ngày sau đó, sư Chơn Trí được trao lại hộ chiếu mà không có thị thực Ấn Độ.

RFA dẫn lời nhà báo độc lập Nguyễn Dân, cho biết, sư Minh Tuệ và các sư khác sẽ tiếp tục ở lại ngôi chùa Wat Udom Pattana, để chờ ông Báu hẹn gặp trả hộ chiếu vào trưa ngày 14/2.

Nhà báo Nguyễn Dân xác nhận với RFA về các nội dung đăng tải trên Facebook cá nhân, cho biết, có 4 luật sư Thái Lan đến nơi ở của đoàn để tư vấn pháp lý.

Theo phương án của luật sư đưa ra, trong trường hợp không được trả hộ chiếu thì có thể xem như bị mất. Các sư phải báo cảnh sát, và sẽ được cấp giấy chứng nhận mất hộ chiếu, sau đó phải đến cơ quan xuất nhập cảnh của địa phương đó xin gia hạn thị thực du lịch được cấp 30 ngày.

“Nếu ngày mai anh Báu không mang trả hộ chiếu thì đoàn sư trong lúc bộ hành sẽ rẽ ngang vào cơ quan xuất nhập cảnh. Điều này có thể sẽ làm mất thời gian, ngược lộ trình nhưng sư đành phải chịu thôi” – RFA trích lời nhà báo Nguyễn Dân viết trên Facebook cá nhân.

Hoàng Anh  – thoibao.de