Tại kỳ họp bất thường lần thứ 9, ông Tô Lâm đã có bài phát biểu tại một phiên thảo luận. Chính ông đã hết lời ca ngợi Singapore trước thành tích phát triển một cách ngoạn mục của nước này. Điều đáng chú ý là ông Tô Lâm đã sử dụng Sài Gòn, thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa, để so sánh với Singapore. Chính phát biểu này là cho người dân hài lòng trừ thành phần mê muội.
Đấy là sự thật mà người dân nói đi nói lại rất nhiều trên mạng xã hội bao lâu nay nhưng không báo chí hay nhân vật có quyền lực nào dám nói, trừ Tô Lâm. Bởi khi nói lên sự thật như thế chẳng khác nào thừa nhận Đảng Cộng Sản Việt Nam là tổ chức chính trị cầm quyền đã phá nát cơ hội phát triển của đất nước. Một đề tài vốn cấm kỵ nhưng Tô Lâm dám nói.
Thực tế, quan chức nào cũng hiểu điều này, nhưng vì tham lam muốn đảng độc quyền cai trị để được ăn trên ngồi trốc nên họ không nói. Vả lại, nếu nói thì có thể bị bên trên liệt vào hàng “suy thoái đạo đức cách mạng” thì mất hết quyền và lợi. Giờ đây Tô Lâm đang ở đỉnh cao nhất của tháp quyền lực, ông mới dám nói.
Mới đây trang Tifosi, một trang fanfage của thành phần dư luận viên đã lên tiếng phản bác lại “luận điệu” của Tổng bí thư. Đây là trường hợp rất lạ, bởi thành phần dư luận viên chỉ là phận con kiến sao dám vỗ mặt vua chúa như thế? Chỉ có thể là có thế lực bất mãn ở tận “cung đình” giật dây.
Thả tù nhân lương tâm, thắp hương cho mộ liệt sĩ nghĩa trang Vị Xuyên, ca ngợi thành quả Việt Nam Cộng hòa là chiến lược mị dân khôn ngoan, dễ đánh vào trái tim toàn dân. Tuy nhiên, mặt trái của chiến lược này là mất lòng Đảng. Liệu Tô Lâm có đủ mạnh để đè bẹp Đảng hay không? Hay chờ xem!
Trần Thái Hưng-Thoibao.de