Hôm ngày 16/2, Điện lực tỉnh Ninh Bình đã cho cắt cáp của Công ty Truyền hình cáp SCTV mtại Thành phố Ninh Bình làm 1.500 khách hàng mất tín hiệu. Sau đó phía điện lực tiếp tục cắt tuyến trục Ninh Bình đi Hà Nam, mất tín hiệu thêm 100 khách hàng.
Được biết SCTV là công ty Truyền hình cáp thuộc Đài Truyền hình Việt Nam VTV. VTV là một cơ quan ngang bộ, Tổng giám đốc là Ủy viên Trung ương Đảng có cấp hàm ngang với Bộ trưởng.
Trong khi đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN có cơ quan chủ quản là Bộ Công thương. Như vậy cả SCTV và EVN có cùng “ông nội” là Chính phủ, thế nhưng bên này đánh bên kia không khoan nhượng.
Được biết, giữa EVN và VTV có hợp đồng thuê cột điện của EVN để dẫn cáp. Có vẻ như VTV lại muốn “quỵt” tiền nên EVN cho người cắt cáp. Thay vì các bên ngồi lại làm việc cho đúng pháp luật và theo đúng tinh thần ghi trên hợp đồng thì VTV dùng truyền thông la toáng lên như họ là “nạn nhân”.
SCTV là đứa con của VTV, việc không thực hiện đúng hợp đồng là lỗi của con mình, thay vì VTV “dạy dỗ” đứa con hư thì lại bù lu bù loa trên truyền thông làm lớn chuyện.
Lâu nay người dân Việt Nam diễn giải từ viết tắt VTV là “Vua Tin Vịt” cũng có lý do của nó. Nguyên nhân cũng bởi VTV rất giỏi làm tin gian tin giả, đặc biệt các tin tức chính trị nhạy cảm. Giờ họ cư xử với EVN cũng không tử tế nốt.
Một số người trong ngành cho biết, EVN họ chọn cách xử lý giống “giang hồ siết nợ” như trên cũng vì họ không muốn khiếu nại qua lại đúng thủ tục hành chính. Muốn xử lý như “anh em một nhà”, EVN phải khiếu nại lên Bộ Công thương, Bộ Công thương khiếu nại lên Chính phủ, rồi Chính phủ chỉ đạo VTV. Làm như thế vừa chậm vừa tạo điều kiện cho VTV lì lợm hơn. Vì thế, cắt cáp là cách nhanh nhất buộc VTV phải thực hiện hợp đồng.
Huỳnh Tú-Thoibao.de