Đấm cho dân choáng váng, Tổng bí thư lên TV nói “đạo lý”!

Ngày 17/3, chủ trì cuộc họp với Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo phức tạp, kéo dài vượt cấp lên trung ương. Ông Tô Lâm nói rằng “Không phát hiện người dân có bức xúc đã kém, biết mà thờ ơ thì càng kém”.

Câu hỏi đặt ra là ai đã ra chủ trương ban hành Nghị định 168? Nghị định này là do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký, về trách nhiệm thì quy cho ông Phó Thủ tướng, nhưng chủ trương là của Bộ Công an, là ý muốn của Tô Lâm và Lương Tam Quang. Một nghị định gây ra bức xúc cho toàn xã hội, vỗ béo ngành Công an.

Chính Bộ Công an đã không phát hiện ra người dân có bức xúc, mà đúng hơn là họ không muốn phát hiện. Bởi giải quyết bức xúc cho người dân thì Công an đâu có nguồn lợi khổng lồ từ tiền phạt, đâu có nguồn lợi khổng lồ từ giá mãi lộ tăng vọt theo mức phạt. Và mếu lắng nghe bức xúc của người dân thì làm sao ở thượng tầng có được nguồn tiền cống nạp khổng lồ từ hình thức tham nhũng chính sách này?!

Bức xúc của người dân tràn gập trên mạng xã hội, chắc chắn Bộ Công an biết điều đó. Tuy nhiên, Bộ Công an như “câm điếc”. Họ xem như không có chuyện gì xảy ra.

Chỉ cần người dân chỉ trích chính quyền là Công an địa phương cho mời lên đồn làm việc ngay. Ấy vậy mà hàng ngàn, hàng vạn bức xúc người dân với Nghị định 168 trong thời gian qua không thể đánh động được Lương Tam Quang, ông Bộ trưởng “biết mà thờ ơ”?

Một bộ trưởng “biết mà thờ ơ” như Lương Tam Quang,  thì Tô Lâm cần phải xử lý mới đúng. Nếu không xử lý kẻ chủ mưu đưa ra Nghị định thì chỉ cần xử lý người ký. Tại sao ông Tổng bí thư không làm?

Với bàn tay sắt, Tô Lâm đấm vào mặt dân những cú đấm trời giáng rồi lên truyền thông nói đạo lý. Một mô tuýp quen thuộc của quan chức dưới chế độ này.

Huỳnh Tú -Thoibao.de