“Thanh trừng” ở Hưng Yên, Tôngr bí thư muốn gởi thông điệp gì?

Ngày 21/3, ông Nguyễn Bật Khách- cựu Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2000-2010, cùng 3 cựu quan chức khác bị khởi tố liên quan sai phạm 21 năm trước. Năm 2004, ông Khách đã phê duyệt và giao cho Công ty Thăng Long là chủ đầu tư để thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu đô thị phía Bắc đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam quốc lộ 5, tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Được biết, giai đoạn 2000-2010, ông Tô Lâm chưa phải là tên tuổi lớn trên chính trường. Đặc biệt là giai đoạn 2004-2006, khi mà ông Khách ưu ái cho Công ty Thăng Long, ông Tổng bí thư hiện nay của Đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ mang hàm đại tá và chưa có tiếng nói gì đáng kể tại quê nhà Hưng Yên. Tuy nhiên, Tô Lâm đã có tham vọng lập ra sân sau là Công ty Xuân Cầu Holding từ năm 1996. Khi ấy, đất Hưng Yên là nơi làm ăn của Thăng Long, Xuân Cầu không có cửa cạnh tranh.

Sau thời gian, thời thế thay đổi. Tô Lâm lên làm Tổng bí thư, Xuân Cầu cũng nhờ đó mà trở thành ông trùm trong giới doanh nghiệp thân hữu. Còn cánh lãnh đạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn trước 2010 cũng đã không còn quyền lực và họ cũng chẳng liên quan gì đến hệ sinh thái quyền lực Tô Lâm. 

Ông Nguyễn Bật Khách không còn là người có quyền lực từ năm 2010, và ông Khách cũng chưa bao giờ là một mắt xích trong hệ thống quyền lực của Tô Lâm. Việc bắt ông Khách cũng không ảnh hưởng gì đến ê kíp quyền lực hiện nay mà Tô Lâm đang xây dựng nhưng nó lại được tiếng là Tô Lâm không từ một ai, kể cả người Hưng Yên. 

Có lẽ khi nào Tô Lâm cho loại Lương Tam Quang hay Nguyễn Duy Ngọc thì mới có thể thuyết phục được dư luận rằng, Tô Lâm “chí công vô tư”. 

Huỳnh Tú -Thoibao.de