Tam Trụ Hưng Yên và cách “làm luật” con mồi!

Bản chất của Công an là “làm luật”. Ắt người dân Việt Nam không lạ gì từ “làm luật”, bởi gần như ai đã từng điều khiển xe máy hoặc ô tô cũng niếm trải. 

Khắp nơi trên mảnh đất hình chữ S, nhan nhản cảnh sát giao thông với sắc áo vàng đứng thành “bầy” bắt người dân để moi tiền. Hành động này được người dân gọi bằng một từ ngữ rất quen thuộc, ấy là “làm luật”.

Từng góc phố, người dân hoặc doanh nghiệp cũng gặp cảnh công an khu vực chuyên làm luật. Rất nhiều quán Karaoke mọc lên không đủ tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy nhưng vẫn được Công an cấp cho giấy phép đủ tiêu chuẩn để hoạt động. Cách làm như thế cũng được gọi là “làm luật”, họ nhận tiền cống nạp để làm ngơ cho sai trái. Và kết quả là rất nhiều vụ hỏa hoạn thảm khốc xảy ra khắp Việt Nam.

Hoặc những doanh nghiệp chuyên kinh doanh loại hình nhạy cảm như vũ trường quán bar đều phải chấp nhập cống nạp cho công an để họ làm ngơ cho bán chất cấm, làm ngơ cho thành phần bảo kê bất hợp pháp hoạt động vv… 

Nói tóm lại, đồng tiền của quan chức ngành Công an đến từ đặc quyền “làm luật” rất nhiều. Đặc quyền này nó đã có từ rất lâu, tuy nhiên, dưới thời Tô Lâm nó đã phát triển lên tầm cao mới. Một hình thức làm luật kiếm trăm triệu đô, thậm chí kiếm tỷ đô chứ không phải kiếm những “đồng bạc lẻ” chỉ vài tỷ hoặc vài chục tỷ như thông thường.

Từ khi Tô Lâm thiết lập được Tam Trụ Hưng Yên, mục đích của bộ ba này táo tợn hơn, nó đang được che đậy bởi những chính sách ồn ào thu hút dư luận. Những đại gia trong chế độ này đang là mục tiêu của nhóm quyền lực này. Họ là những miếng mồi béo bở. 

Song sắt nhà tù là nơi mà Công có thể ngã giá với các đại gia, đổi lại các nạn nhân sẽ được những bản án nhẹ hơn. Thông tin này được một số thành phần trong họ giấu tên tuồn cho biết. 

Sau khi dẹp loạn 12 sứ quân, giờ là lúc Tam trụ Hưng Yên lần lượt bắt từng con cá mập “mần thịt”, họ bắt sân sau đối thủ, thậm chí cả những sân sau mà không thuộc hệ sinh thái Hưng Yên cũng bắt. 

Đại gia trong chế độ này rất khó trong sạch, bởi không dựa vào sự đỡ đầu các quyền lực chính trị thì không thể lớn mạnh. Ngay cả doanh nghiệp chân chính cũng phải biết cống nạp cho toàn bộ hệ thống chính quyền mới được yên ổn làm ăn. Nếu làm ăn chân chính thì cũng khó mà không vướn vào hành vi hối lộ, nếu không hối lộ chắc chắn không yên.

Thông tin nội bộ cho biết, bà Chủ Quốc Cường Gia Lai đã phải đắng cay cắt một phần tài sản cống nạp cho Công an để được tại ngoại. Chế độ này, và đặc biệt là Bộ máy Công an trị không ân huệ cho bất kỳ ai cái gì ngoại trừ ân huệ cho chính phe cánh của nó.

Ngoài bà Chủ Quốc Cường Gia Lai thì bà chủ Vạn Thịnh Phát cũng đang rơi vào cảnh tương tự. Khối tài sản của bà Trương Mỹ Lan còn rất lớn, nên chưa moi đủ túi tham thì bà chủ họ Trương vẫn còn bị dọa áp mức án cao nhất.

Hiện nay đại gia Trịnh Xuân Nghiệm bị bắt ngày 22/1, cũng rơi vào tình cảnh trương tự bà Trương Mỹ Lan và bà Nguyễn Thị Như Loan. Ông Nghiệm là đại gia đóng thuế ngàn tỷ cho tỉnh Thanh Hóa. Tài sản của ông được đánh giá có thể lên đến vài tỷ đô la Mỹ. Hiện đại gia này như “cá mằm trên thớt” trước tập đoàn chính trị Hưng Yên. Đại gia này đang đứng trước 2 lựa chọn, nhả hay giữ. Nếu nhả một phần tài sản sẽ có án nhẹ, nếu giữ tiền thì bị xem là “bất hợp tác” thì hậu quả rất khó lường. Sai phạm hàng ngàn tỷ thì án tử treo lơ lửng, khó thoát.

Đấy là những gì ẩn đằng sau tập đoàn quyền lực mạnh nhất hiện nay. Chiêu trò “làm luật” của tập đoàn này đang ở một “tầm cao” hơn rất nhiều so với lực lượng công an cơ sở. 

Hoàng Phúc -Thoibao.de