Ngày 28/3/2025, phát biểu với cán bộ lão thành cách mạng tại Đà Nẵng, Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý rằng quá trình tổ chức Đại hội Đảng các cấp, sắp xếp lại bộ máy, và chọn lựa cán bộ…, sẽ không loại trừ tình trạng “đục nước béo cò”, “tranh tối tranh sáng” để tham nhũng.
Đồng thời, ông Tô Lâm cũng cho biết tình trạng này “rất đáng báo động” và gây tổn thất cao hơn cả các vấn đề tham nhũng, tiêu cực từ trước cho đến nay.
Điều đó đã cho thấy, trên thực tế việc lợi dụng quá trình tổ chức, sắp xếp bộ máy để tham nhũng, trục lợi. Hay, tình trạng lợi dụng cải tổ để mưu lợi cá nhân đã trở thành tình trạng tràn lan tới mức mất kiểm soát.
Truy nhiên, trên mạng xã hội đã có không ít các ý kiến bày tỏ một cách công khai rằng, “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, không có lửa thì làm sao có khói.
Trong một cơ chế thiếu công khai, minh bạch cũng như việc kiểm soát đối với người đứng đầu của đảng đã bị vô hiệu hóa là cho tê liệt. Thì đây là biểu hiện của tình trạng “nhà dột từ nóc dột xuống”.
Công luận thấy rằng, Tổng Bí thư Tô Lâm trong quá trình củng cố quyền lực, nhất là việc sắp xếp tổ chức, bố trí nhân sự cấp cao cho Đại hội Đảng 14. Tổng Bí thư Tô Lâm luôn bằng mọi cách đưa những người người thân cận, và đồng hương Hưng Yên để giữ các vị trí chủ chốt nhất.
Thậm chí, ông Tô Lâm đã vi phạm nguyên tắc tổ chức của đảng, để đưa các nhân sự không đủ điều kiện theo Quy định 224 về công tác Tổ Chức Cán bộ để giữ các chức vụ quan trọng.
Cụ thể, như các ông Lương Tam Quang, Nguyễn Duy Ngọc…, chưa có đủ một nhiệm kỳ là Ủy viên Trung ương đã nhanh chóng lọt vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư…, để giữ các chức vụ có ý nghĩa chiến lược. Như thế có phải là biểu hiện của tình trạng “đục nước béo cò” hay không?
Đó là bằng chứng về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao trong Đảng không khách quan, có biểu hiện ưu ái cá nhân, và phe cánh.
Cuối năm 2021, trong scandal thị bò “dát vàng” ông Nguyễn Phú Trọng đã từng “đay nghiến” Tổng Bí thư Tô Lâm “chân mình còn lấm bê bê. Lại mang bó đuốc đi rê chân người”. Đây là một lời mỉa mai về tính nhất quán giữa lời nói và hành động, hẳn ông Tô Lâm vẫn chưa quên?
Hồng Lĩnh – Thoibao.de