COMAC đâu rồi, Bác Tập?

Tưởng Bác Tập sẽ “lên đồ” hoành tráng với máy bay COMAC do Trung Quốc tự sản xuất, ai ngờ lại cưỡi Boeing 747-8 – hàng Mỹ xịn! Dư luận râm ran: COMAC yếu vía hay bác Tập né “của nhà trồng được”? Nhưng theo tin từ chị bán trà đá cổng sân bay, COMAC đang chạy show liên tỉnh: phục vụ Vietjet bay Côn Đảo, ưu tiên kinh tế quốc dân.

Bác Tập cũng không ở khách sạn quốc doanh, mà vào thẳng JW Marriott 5 sao – nơi từng đón “kẻ thù” chiến lược Mỹ. Chơi thế mới đỉnh! Đoàn Việt Nam đón bằng dàn Chevrolet Mỹ, không hề có chiếc VinFast nào. Chắc để dành “quốc hồn quốc túy” cho dịp 30/4 – khi tình yêu nước cần “bật công tắc”.

Thương hiệu quốc gia, hàng nội địa, khẩu hiệu độc lập – tất cả nên cất gọn khi tiếp khách lớn. Vì có những chuyến thăm không dành cho hình ảnh, mà chỉ để nhắc ai đó: ai mới thật sự làm chủ sân chơi.

Triều Mạc – Thoibao.de