Cố vấn Nhà Trắng Peter Navarro vừa “vạ miệng” khi tuyên bố: “Việt Nam cơ bản là thuộc địa của Trung Quốc, chuyên làm trạm trung chuyển để né thuế Mỹ.” Một câu nói như đập thẳng vào mặt “tình hữu nghị lâu bền” mà Ba Đình dày công xây dựng. Đến nỗi chắc nhiều bác phải sặc trà và… nghẹn chữ “độc lập”!
Cay chứ! Mất mặt chứ! Nhưng đừng tưởng Việt Nam im lặng. Biết đâu sẽ có màn đáp trả “rung chuyển” địa chính trị: ngưng bán thanh long, tạm dừng xuất hạt điều, khóa van sầu riêng và tiêu đen. Khi ấy, nước Mỹ liệu có sống nổi qua mùa hè thiếu snack healthy và phở Việt?
Navarro coi chừng, đụng chạm tự ái “thuộc địa” là chuyện không nhỏ đâu. Việt Nam tuy nhỏ về diện tích nhưng lòng tự trọng… cỡ hàng tấn nông sản!
Và nếu phải chọn phe, thì xin lỗi: giữa Mỹ hay “bạn vàng phương Bắc”, Ba Đình đâu cần đắn đo quá lâu. Ai cũng biết, khỏi cần đoán!
Minh Tuấn – Thoibao.de