KHAI THÁC LÒNG TIN QUỐC GIA.

Một thời ký đơn xin cấp phép, nay ký giấy hầu tòa. Ông Nguyễn Linh Ngọc – cựu Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường – sáng nay lặng lẽ bước vào tòa với khẩu trang đen, đội mũ tối màu. Diện mạo khiêm nhường, nhưng “thành tích” thì không nhỏ: ký tay cấp đất hiếm, nhưng để lại hậu quả không hiếm tí nào.

Cả một bộ sậu rơi rụng: từ Tổng cục trưởng đến Giám đốc – Phó giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường Yên Bái – tất cả cùng “góp sức” cho Công ty Thái Dương vươn tầm “sao Thái Bạch”. Có thể gọi đây là vụ khai thác lòng tin Nhà nước có tổ chức, có hệ thống – một dạng “mỏ” mà nếu không đóng lại thì thất thoát mãi.

Ông Ngọc và ông Thuấn vốn được giao quản lý khoáng sản, ai dè “khai thác” luôn kẽ hở chính sách để phục vụ doanh nghiệp thân hữu. Đất hiếm không dễ khai, nhưng niềm tin dân thì nay đã cạn.

Một phiên tòa – nhiều gương mặt – chung một bản nhạc: “có trách nhiệm nhưng… không biết”, “quy trình đã làm đúng”, và “mọi việc do cấp dưới đề xuất”!

Cái gì quý hơn tài nguyên? Là liêm sỉ. Nhưng thứ đó không dễ… cấp phép!

Minh Anh – Thoibao.de