Để tồn tại trên vũ đài chính trị, hầu hết phải có binh hùng tướng mạnh. Có người dùng tiền chiêu dụ đàn em, có người dùng quyền lực và cả cầu cứu ngoại bang đỡ đầu chính trị.
Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng trước đây, bây giờ là Tô Lâm, Phạm Minh Chính, Lương Cường, Phan Văn Giang đều là những nhân vật có hệ sinh thái quyền lực rất mạnh. Hay như Nguyễn Thanh Nghị, dù non trẻ cũng có một người tía có nhiều quan hệ ra sức hỗ trợ. Ít ai là người “tay không bắt giặc” mà thành công trên vũ đài chính trị hiện nay.
Trần Thanh Mẫn là một ngoại lệ. Bề ngoài, ông Mẫn vào Tứ trụ như là sự may mắn. Ông vào Tứ trụ khi Bộ Chính trị không còn người đủ tiêu chuẩn để chọn người thay thế Vương Đình Huệ. Ông Mẫn được xem là trường hợp tương tự bà Bùi Thị Minh Hoài, vô tình nhận được chức vụ lớn mà không phải nỗ lực nhiều. Hai người này được xem là người được “thời thế ưu đãi”.
Thông tin nội bộ cho biết, trong bữa tiệc sinh nhật tổ chức tại tư gia ngày 17/11/2024, ông Ba Dũng đã cảnh báo Tô Lâm về trường hợp Trần Thanh Mẫn. Có lẽ ông Tô Lâm lơ là để ông phó Chủ Tịch Quốc hội lúc đó chớp lấy thời cơ lớn. Có lẽ vì bề ngoài trông có vẻ “thân cô thế cô” mà Trần Thanh Mẫn bị Tô Lâm bỏ quên. Ông Tô Lâm lúc đó đang đắc thắng vì đã hạ được Vương Đình Huệ-một đối thủ được cho là nặng ký nhất đối với ông ở thời điểm trước đó. Với Vương Đình Huệ ông hạ dễ dàng, thì với Trần Thanh Mẫn ông không cần quan tâm.
Ông Nguyễn Tấn Dũng là nhà quản trị tồi, nhưng ông lại là một chính trị gia lão luyện. Không phải ngẫu nhiên mà hàng loạt nhân vật lớn trong Bộ Chính trị hiện nay đều có cái nhìn rất kính nể ông cựu Thủ tướng. Tại tiệc sinh nhật 75 tuổi ở tư gia (Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Sài Gòn) hàng loạt đàn em đang đương chức lớn trong Bộ Chính trị đến “hành lễ” đại ca thì đủ thấy uy ông cựu Thủ tướng lớn như thế nào.
Với trường hợp ông Trần Thanh Mẫn, có lẽ Nguyễn Tấn Dũng có cái nhìn khác với Tô Lâm. Vậy đâu là vấn đề mà ông cựu Thủ tướng lo ngại một nhân vật chính trị được cho là “hiền lành” như Trần Thanh Mẫn?
Thực lực Trần Thanh Mẫn không mạnh, tuy nhiên, lực lượng mà Trần Thanh Mẫn có thể dựa vào trong tương lai rất đáng lo ngại. Nếu Trần Thanh Mẫn kết nối, có thể quyền lực gia tộc Nguyễn Tấn Dũng bị thách thức.
Với chính sách Công an trị trong Đảng, lực lượng Hưng Yên càng mạnh thì họ càng gặp sự chống đối mạnh. Đặc biệt, trong nhóm chống Tô Lâm có quân đội. Sắp tới, Phan Văn Giang và Nguyễn Tân Cương chia nhau chức Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, khi đó, phe Hưng Yên của Tô Lâm không còn giữ thế độc tôn như hiện nay.
Điều mà ông Ba Dũng lo ngại là sẽ có những nhóm chính trị nổi lên, liên kết với nhau chống lại Tô Lâm. Thử tưởng tượng, nếu quân đội cấu kết với Nghệ An, Hà Tĩnh cùng với phe Phạm Minh Chính thì liệu Hưng Yên có đủ sức cân hết trong họ hay không? Và rất có thể, liên minh hùng mạnh như thế hình thành thì Trần Thanh Mẫn sẽ có nơi nương tựa mới, khi đó ônG Mẫn có còn là “thân cô thế cô” hay không?
Làm chính trị cũng chẳng khác mấy bóng đá, yếu tố may mắn không thể xem tường. Ông Trần Thanh Mẫn đang có yếu tố may mắn ủng hộ, và rất có thể, thời gian tới, các thế lực ngoài công an ngồi lại với nhau bàn cách đối đầu với Tô Lâm, đồng thời họ sẽ tìm cách hạn chế sức mạnh gia tộc Nguyễn Tấn Dũng.
Hiện tại, Trần Thanh Mẫn đang là ẩn số. Dù “thân cô thế cô” nhưng không thể vì thế mà xem thường.
Trần Chương-Thoibao.de