H.ẬN T.HÙ TRÊN MẠNG

Tiếp tục loạt bài về hòa giải, hòa hợp của Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai, chúng ta cùng xem xét các ý kiến về cuộc chiến bàn phím:

“Cứ lên các trang facebook thân chính quyền sẽ thấy dư luận viên dùng ngôn từ rất mất dạy.” “Đám ‘hồng vệ binh’ đó là quân của chính quyền, nghe lệnh chính quyền để chửi bới.”

“Nó rất khác với bên hải ngoại không hề có chính quyền tập trung mà chỉ là cá nhân và hội nhóm.”

“Vấn đề là những người ở hải ngoại chỉ giao tiếp với quê hương qua không gian mạng. Mà không gian mạng thì quá độc hại. Nên họ có thể lầm tưởng không gian mạng chính là toàn bộ sự thật.” “Tức là ở Việt Nam ai cũng thù ghét cờ vàng như vậy.”

“Rồi cũng có một hiểu lầm là cái đám ‘bò đỏ – ba sọc’ xỉ vả nhau trên mạng là cuộc chiến giữa ‘trong nước – hải ngoại’. Không hẳn.”

“Người hải ngoại có chửi cũng ít khi hung hăng. Bởi mấy người còn chửi được bằng tiếng Việt họ già hết rồi. Đám trẻ sinh ra ở đây nó có nói tiếng Việt mấy đâu. Nó cũng chẳng quan tâm đến chính trị ở Việt Nam. Chửi cộng sản trên mạng hăng nhất bây giờ chính là đám trẻ sinh ra ở xứ cộng sản.”

“Sự thành tâm được thể hiện mạnh nhất ở những hành động cụ thể.” “Hành động có hiệu quả nhất của chính quyền bây giờ là giảm thiểu tối đa cơn cuồng rủa xả của đám dư luận viên.”

Hoàng Anh ( theo bBC tiếng Việt )