“Sinh Nhật Bác Hồ”, trò dối trá bao giờ chấm dứt?

Mỗi năm đến ngày 19/5 thì Chính quyền Cộng Sản lại tổ chức cái gọi là “sinh nhật Bác”. Bằng tuyên truyền dối trá và giáo dục nhồi sọ, họ in vào ý nghĩ của nhân dân rằng, ngày 19/5/1890 là ngày sinh nhật của ông Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, cũng chính Cộng Sản đã tự để lộ sự dối trá ấy.

Ngày 16/05/2018, trên trang VTV online lại có bài viết “Nguyễn Ái Quốc – Ẩn số từ nước Pháp: Chuyện bây giờ mới kể” của tác giả Yến Trang có đưa ra hình ảnh một thẻ căn cước  mang tên Nguyễn Ái Quốc sinh ngày 15/1/1894. Hoàn toàn không phải ngày 19/5/1890 như Chính quyền Cộng Sản đã lừa dối nhân dân Việt Nam suốt 80 năm qua.

Vậy câu hỏi đặt ra là, ngày 19/5/1890 từ đâu mà có?

Thật ra câu chuyện bắt đầu từ ông Hồ Chí Minh, khi đó là Chủ tịch Chính phủ lâm thời năm 1946. Ngày 14/5/1946 chính quyền Việt Minh tạm ký hòa ước với Pháp, lúc đó, cao uỷ Đông Dương D”Argenlieu đòi Hà Nội hân hoan chào mừng, khi ông ra tiến vào Hà Nội. Đây là một yêu cầu rất khó cho Hồ Chí Minh, bởi không thể không theo yêu cầu viên Cao Ủy  Pháp vì Pháp ở cửa trên và đang có binh hùng tướng mạnh. Nhưng nếu treo cờ chào đón một quan chức Pháp thì khác nào thừa nhận với dân là Việt Minh thờ giặc?

Chính vì thế, ngày 19/5/1946, ông Hồ Chí Minh bày ra kế, loan báo  toàn dân rằng ngày “19/5” là Ngày sinh Nhật Bác để dân Hà Nội treo cờ mừng khắp phố phường. Kế này ông Hồ Chí Minh đạt 2 mục đích, thứ nhất ông lừa được ông quan Pháp rằng, ông đã cho dân Thủ đô chào đón. Ông lừa dân Hà Nội rằng, đó là sinh nhật ông chứ không phải mục đích là chào đón giặc.

Đây là kế tạm, có thể người dân không chấp vào đấy vì thế của Việt Minh lúc ấy phải vậy. Đáng lẽ ra lịch sử của Cộng Sản phải hiệu chỉnh lại để thể hiện sự tử tế thì họ không làm, họ tiếp tục lừa dối nhân dân suốt 80 năm qua. 

Trần Thái Hưng-Thoibao.de