YÊU CẦU BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ TỪ CHỨC 

Ngày 16-5 Công an thành phố Hà Nội cho hay vừa phá chuyên án, bắt giữ 7 nghi phạm, thu giữ trên 100 tấn thực phẩm chức năng giả trên địa bàn toàn quốc. Các đối tượng khai nhận đã sản xuất, buôn bán hàng giả từ năm 2020, và bán trên tất cả các hiệu thuốc, bệnh viện rải rác trên toàn quốc.

Nguyễn Thanh Phong, nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế thì bị khởi tố vì liên quan đến việc nhận hối lộ để tạo điều kiện cho hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả được tuồn vào thị trường. Trong khi đó, Phạm Văn Cách – cựu chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm, bị cáo buộc hối lộ hơn 71 tỷ đồng cho nhiều lãnh đạo, cán bộ của 13 bệnh viện, trung tâm y tế trên cả nước để không bị gây khó khăn khi cung cấp thuốc. Rồi truyền thông trong nước cũng đang đưa tin về việc phanh phui vụ án chạy chứng chỉ hành nghề y. Như vậy, Bộ trưởng bộ y tế Đào Hồng Lan đã đủ lý do để nên từ chức ngay và luôn chưa? 

Với trách nhiệm người đứng đầu, bê bối của ngành y tế đang quá lớn để bà Lan ngồi ngoài và phủi trách nhiệm theo dạng không liên quan. Và nếu như trước đây Tô Lâm luôn lấy lý do về việc cấp dưới sai phạm phải xử lý cấp trên như vụ án của Vương Đình Huệ, thì có chăng bà Lan đang “trong cánh” của Lâm để không phải chịu một trách nhiệm nào trước đảng và nhân dân?

Nếu như bà Lan không chủ động rời ghế hay chẳng bị liên đới trong các vụ án nói trên, chắc hẳn người dân cũng đủ thông minh để hiểu được rằng mức lợi nhuận ăn trên xương m.áu đồng bào cao kinh khủng như thế nào, mà nó khiến cho cả Lâm cũng phải “ngậm mồm” không dám hó hé để chỉ đạo xử lý cấp dưới đang khiến người dân vô cùng phẫn nộ và mất niềm tin hoàn toàn với cả hệ thống chính trị này. 

Linh Linh