Từ 1/6, mức thu đối với dịch vụ thu gom tăng lên từng khu vực – các cụm quận, huyện thuộc TP HCM sau khi chính quyền áp dụng phương thức “cân rác tính tiền”, tức số lượng kg mỗi hộ gia đình càng nhiều thì số tiền đóng càng lớn.
Tuy cách này thoạt đầu nghe có vẻ văn minh sáng tạo, nhưng có điều rơi vào tay chính quyền làm việc thì dân lại cảm thấy lo hơn là mừng. Lo nhất là khi người dân đi làm mỗi ngày, đơn vị thu gom sẽ dựa vào đâu để cân tính khối lượng rác khi họ vắng nhà? Hay lại áp dụng theo công thức “trung bình”, rồi cũng lại hộ ít hay nhiều người cứ thu bằng nhau theo giá cao nhất cho dễ?
Chưa kể tính rác theo kg, dân lại mang rác đi “đổ ké” qua nhà hàng xóm thì lại hay. Ít tháng thấy hiệu quả môi trường “tốt” rõ rệt luôn, tổng số rác đổ về các bãi giảm hẳn vì dân đem vứt lén, vứt linh tinh, nghẹt cống, nghẹt kênh, nghẹt sông… Biết đâu trên thế giới chưa nước nào tính phí rác dựa trên cân nặng, việc Việt Nam tiên phong đi đầu sẽ tạo nên một kỷ nguyên ngập ngụa rác thải cũng nên.
Linh Linh