“Nếu như có một nhà đầu tư tư nhân sẵn sàng nhận làm công trình với tiêu chuẩn chất lượng, công năng hoạt động, tính chất lan tỏa… tương tự, không có lý do gì không giao việc đó cho họ”, đại biểu Hoàng Văn Cường (phó chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước, nguyên phó hiệu trưởng Đại học Kinh tế quốc dân) chia sẻ về đề xuất đầu tư trực tiếp của VinSpeed cho tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam.
Nói thì không phải không có lý, ngược lại nó còn rất thực tế và cực hay. Nhưng một nhà đầu tư tư nhân không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, công ty lại mới thành lập được có chục ngày, mà đi giao cả công trình trọng điểm quốc gia vào tay nó thì có bị “ngu” hay không? Chưa kể nó còn vay tới 48 tỷ USD không lãi trong vòng 35 năm, rồi tới năm 34 nó lăn đùng ra ch.ết thì ai chịu trách nhiệm cho quyết định ngu dốt này?
Chẳng qua giờ một tay Vượng Vin đang là mỏ vàng cho đám lãnh đạo đào bới, đang phải nuôi cả hệ thống chính trị ăn hại này, nên nó thở ra câu nào từ dưới lên trên cũng phải gật gù khen hay. Chứ có biết bao nhiêu tập đoàn tư nhân đúng chuyên môn còn giỏi hơn Vượng gấp trăm lần, thử hỏi họ cũng đi vay vốn nhà nước không lãi vậy để làm thì lãnh đạo và đại biểu quốc hội nghị gật này đứa nào dám giao cho họ không?
Linh Linh