Huyện ủy Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) bị dư luận chỉ trích sau khi xuất hiện clip người dân ghi lại cảnh cơ sở cung cấp cây kiểng cho xe cuốc vào đào và chở cây rời khỏi trụ sở huyện ủy. Nguyên nhân được xác định là huyện không thanh toán khoản tiền 330 triệu đồng cho cây kiểng và các hạng mục làm đẹp khuôn viên trụ sở.
Đây chẳng khác nào một hình thức siết nợ khi con nợ ù lì không chịu thanh toán. Thật đẹp mặt cho bộ mặt của một chính quyền luôn tự ca tụng mình là tốt, là ưu việt hơn so với Tư bản.
Đối phó với dư luận, Bí thư huyện ủy, ông Trương Thanh Nhã, xác nhận sự việc và cho biết các cây này do một cán bộ “gửi trồng” từ đầu năm 2024, do huyện chưa có kinh phí. Khi sắp kết thúc nhiệm kỳ cấp huyện mà vẫn chưa được thanh toán, phía cung cấp cây đã thu hồi tài sản của mình.
Các cây kiểng bị đào đi bao gồm cây mai vàng, vú sữa, nguyệt quế, cỏ nhung Nhật cùng đất trồng và vật tư đi kèm.
Sự việc phản ánh rõ tình trạng làm việc thiếu minh bạch và thiếu trách nhiệm trong quản lý tài chính tại địa phương. Việc để xảy ra cảnh “xiết nợ” công khai tại trụ sở hành chính không chỉ gây mất uy tín của cơ quan nhà nước mà còn tạo hình ảnh phản cảm trong mắt người dân.
Dù được biện minh là “gửi trồng,” song việc thiếu hợp đồng rõ ràng và không bố trí kinh phí là thiếu chuyên nghiệp, làm mất niềm tin công chúng.
Nếu người dân không kịp thời siết nợ thì thời gian tới, khi đơn vị hành chính cấp huyện bị bãi bỏ thì chẳng còn ai chịu trách nhiệm trả nợ cho chủ nợ. Nói theo ngôn ngữ của người Miền Nam thì Chính quyền sẽ “chạy làng” (tức xù nợ) nếu cấp huyện bị bãi bỏ. Chính quyền này rất vô trách nhiệm nên dân dễ bị mất trắng khi làm ăn với họ trong trường hợp cơ quan bị giải thể.
Thu Phương – Thoibao.de