Mới đây, một ca sĩ vừa lên tiếng “xin lỗi” vì đã quảng cáo cho hãng trà sữa CHAGEE của Trung Quốc trên mạng xã hội, đang bị người dân Việt Nam tẩy chay vì tuyên truyền “đường lưỡi bò”. Theo lời ca sĩ này, nguyên nhân là do cô “không biết” nên xin “rút kinh nghiệm”, giống như “Mấy người biết rồi à? Ừ, nhầm tý, rút kinh nghiệm nhe!”, đó là sự bỡn cợt, coi thường danh dự Dân tộc!
Không chỉ cô ca sĩ trên, hàng loạt “người nổi tiếng” bị nghi ngờ dính “phốt”, đều có thái độ thách thức và ngông nghênh. Một Tiktoker, đang bán hàng “kinh tế Bộ Quốc Phòng”, khi bị nghi ngờ quảng cáo sai, đã trịch thượng “yêu cầu mọi người không nghe tin xuyên tạc”.
Càng ngày, một tầng lớp nghệ sĩ, người nổi tiếng, kiếm tiền từ niềm tin, được Ban Tuyên giáo “lăng xê”, ủng hộ, nhưng lại coi thường sức khỏe người dân, danh dự Dân tộc. Khi bị phát hiện, lại có thái độ ngông cuồng, thách thức dư luận, quy chụp người dân. Rõ ràng, trong mắt của họ chỉ có đồng tiền, chống lưng đã có Đảng lo, còn nhân dân thì bỏ mặc.
Dù được chống lưng bằng tuyên giáo nhưng nguồn thu nhập của các nghệ sỹ trên là do người dân ủng hộ dịch vụ của họ. Nếu mất lòng dân thì khi bị áp lực, Chính quyền họ cũng sẽ phải xử lý để xoa dịu dư luận. Cho nên coi thường dân là tự bắn vào sự nghiệp của mình.
Có vẻ như giới nghệ sỹ Việt Nam hiếm ai ý thức được trách nhiệm của họ với sức khỏe cộng đồng. Họ kiếm tiền bất chấp, họ dùng lòng tin của khán giả đặt vào họ để kiếm tiền bất chính. Rồi kết quả cũng sẽ đến. Vụ án kẹo Kera khiến hoa hậu Thùy Tiên dính vào lao lý là một bài học. Không biết các nghệ sỹ Việt Nam có tỉnh ra hay không?
Văn Ba