RỪNG THÔNG ĐẮK ĐOA CHẾT DẦN SAU DỰ ÁN SÂN GOLF FLC BỎ HOANG

Đăk Đoa, nơi từng nổi tiếng với đồi cỏ hồng và rừng thông bạt ngàn giờ chỉ còn là hình ảnh của sự hoang tàn, bị đốn hạ, cưa trộm sau khi dự án sân golf của tập đoàn FLC bị bỏ hoang, khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải xót xa.

Dự án được tỉnh phê duyệt năm 2021 với quy mô hơn 174 hécta, trong đó hơn 155 hécta rừng sản xuất được chuyển đổi mục đích sử dụng. Tuy nhiên, sau khi di dời hơn 2.500 cây thông cổ thụ và triển khai một số hạng mục ban đầu, FLC dừng dự án vào năm 2022 và không phối hợp với chính quyền trong việc xử lý đất rừng.

Khu vực rừng bị bỏ mặc, không người trông coi, trở thành nơi khai thác gỗ trái phép.

Dự án sân golf Đăk Đoa là ví dụ điển hình cho việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng một cách thiếu tính toán, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Thiếu trách nhiệm từ phía doanh nghiệp và sự buông lỏng quản lý từ chính quyền đã khiến hàng ngàn cây thông cổ thụ chết dần, phá hủy hệ sinh thái vốn quý giá.

Cần nhanh chóng thu hồi diện tích đất rừng bị bỏ hoang, truy trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan để ngăn chặn tái diễn.

Nên có cơ chế ràng buộc pháp lý chặt chẽ hơn khi giao rừng, đặc biệt là những khu có giá trị sinh thái cao. Coi trọng rừng như một tài sản quý không thể thay thế, không thể đánh đổi vì lợi ích kinh tế ngắn hạn.

Trong khi nhiều quốc gia luôn bảo vệ mảng xanh cho đất nước thì tại Việt Nam, tình trạng tàn phá thiên nhiên qua các dự án bất động sản vẫn tiếp diễn. Tại Sài Gòn, nơi quỹ đất hạn hẹp, đất rừng rất hạn chế, môi trường thiên nhiên không phong phú, ấy vậy mà Vingroup vẫn phá biển Cần Giờ lập dự án. 

Chính quyền vô trách nhiệm, tham nhũng là điều kiện tốt để gian thương cấu kết tàn phá thiên nhiên đất nước.

N.T