Giữa hàng loạt biến động chính trường, một gương mặt nổi lên không phải vì phát biểu, mà vì… xuất hiện đúng chỗ: Tô Linh – ái nữ của Tổng Bí thư Tô Lâm – đang trở thành biểu tượng mới của một triều đại “ghế truyền từ nhà ra quốc sự”.
Nàng không giữ chức vụ gì cụ thể, nhưng lại có mặt trong mọi khung hình quan trọng: từ hội nghị ngoại giao, gặp gỡ đối tác nước ngoài, đến các sự kiện nhà nước đòi hỏi nghi thức ngoại giao cấp cao.
Đứng cạnh quan chức cấp bộ. Ngồi cùng bàn với nguyên thủ. Xuất hiện như đã mặc định có một vai, dù… chưa ai rõ là vai gì.
Dư luận rỉ tai nhau: Có thể sắp phong nàng Thứ trưởng Ngoại giao – vì đi nước ngoài còn nhiều hơn cán bộ chuyên trách.Hoặc Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ – vì hình ảnh quá chỉnh chu, phát ngôn đầy tính “truyền cảm hứng”. Hoặc một ghế riêng được “đo ni đóng giày”: Tổng cục trưởng Cục Trang Trí Quốc Gia – nơi quản lý nụ cười, kiểu tóc và ánh mắt biểu tượng của chế độ.
Trong triều đại họ Tô, ghế không dành cho người tài – ghế chỉ dành cho người… nhà.Tô Long đã ngồi an ninh. Tô Linh đang ngồi spotlight. Còn dân thì ngồi… nhìn.
Anh Thư – Thoibao.de