MUA BẰNG BÁN … GIẤY KHEN

Thời đại rực rỡ, hết mua quan bán chức, nay doanh nhân dỏm dodosang mua bằng bán giấy chứng nhận. Dư luận đang rất bức xúc trước thực trạng hàng gian hàng giả có nguồn gốc từ Trung Quốc tràn vào thị trường như hiện nay. “Phải nói chưa bao giờ như thế này, cái gì cũng có thể giả, chỉ có bệnh tật là thật”, một đọc giả cho hay, anh cho biết thêm “Người dân cứ thấy công ty nào dán nhãn, có giấy chứng nhận, được trao bằng khen, thì tin rồi mua, giờ mới vỡ lẽ là đồ giả”.

Từ mua quan bán chức, nay chuyện mua bằng bán giấy chứng nhận mang lại hệ lụy lớn cho xã hội. Một doanh nhân bán hàng tấn cà phê dỏm trót lọt vì được vinh danh OCOP (tức danh hiệu mỗi xã một sản phẩm) cấp huyện, rồi bán hàng trăm ngàn lọ siro giả cho trẻ em nhờ từng được giải thưởng “Thương hiệu Uy tín, Chất lượng Quốc gia 2023”, tác hại biết bao nhiêu?

Truy cứu doanh nhân dỏm, tận thu hàng giả, nhưng trách nhiệm của đơn vị quản lý vẫn bỏ ngỏ! Nếu không lơ là, tắc trách, hoặc bị mua chuộc thì đã không có hậu quả như hôm nay, cả một dân tộc bị đầu độc bằng hàng ngàn tấn đồ giả, hàng độc hại. Cơ quan, cá nhân cán bộ nào đã trao bằng khen, giấy chứng nhận cho gian thương, tiếp tay lừa dối người tiêu dùng, hay đã tha hóa, trở thành lợi ích nhóm, móc ngoặc thành đường dây trục lợi. 

Tô Lâm và Bộ Công an liệu có dám xử lý tận gốc cán bộ, không chỉ gian thương, hàng giả chỉ là cái ngọn, còn cái gốc “chia chác” vẫn còn vững lắm!

Văn Ba