Cựu bộ Y -Kim Tiến bị Lương 3 Quang quần nhiều ngày. Lành ít dữ nhiều!

Những ngày gần đây cộng đồng mạng thông tin rằng, bà Nguyễn Thị Kim Tiến-Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế bị Cục cảnh sát điều tra Tội phạm về Tham nhũng buôn lậu C03 câu lưu về 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội để điều tra về sai phạm liên quan đến 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai 2 và Bệnh viện Việt Đức 2.

Hồi Tháng 3, Thanh tra Chính phủ kết luận: Bà Nguyễn Thị Kim Tiến khi đương chức bộ trưởng Bộ Y tế đã cố ý làm trái trong nhiều khâu, từ phê duyệt chủ trương chọn tư vấn nước ngoài, đến buông lỏng quản lý, từ đó để xảy ra nhiều sai phạm gây thiệt hại và lãng phí lên đến hơn 1.200 tỉ đồng tại 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai 2 và Bệnh viện Việt Đức 2 và đã chuyển hồ sơ cho Bộ Công an.

Thông tin nội bộ xác nhận, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đến trụ sở Bộ Công an đã nhiều ngày chưa về. Xem ra số phận bà cựu Bộ trưởng Bộ Y tế lành ít dữ nhiều.

Y tế cũng như nhiều bộ khác, lãnh đạo vẽ dự án kiếm chác rồi bỏ phế không có trách nhiệm thực hiện cho đến cùng. Cán bộ từ trung ương đến địa phương đều chăm chăm vào túi tiền dân và khối tiền từ ngân sách, làm sao biển thủ càng nhiều càng tốt, thậm chí bất chấp đạo đức.

Người kế nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã phải xộ khám vì liên quan đến vụ Việt Á-một tập đoàn gồm quyền lực và tiền bạc cấu kết nhau trấn lột tiền người dân trong lúc dịch bệnh. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến không phải là Bộ trưởng thời dịch Covid, tuy nhiên, không có dịch bà vẫn có cách khác để tư lợi.

Kỷ nguyên vươn mình là phải đổi mới cơ chế, đổi thể chế và thay máu nhân lực chứ không thể với loại “con người mới xã hội chủ nghĩa” mà vươn mình được. Vẫn cơ chế đó, vẫn từ lò ý thức hệ đó thì bất kỳ ai làm bộ trưởng cũng thế. Chẳng qua bà Nguyễn Thị Kim Tiến và ông Nguyễn Thanh Long là những người bị lộ, còn đó lắm kẻ chưa bị lộ vẫn đang ra rả đạo đức.

Trần Thái Hưng-Thoibao.de