HỮU NGHỊ KHÓ LỐI VỀ?

“Không cho phép thế lực thù địch chia rẽ Việt Nam – Trung Quốc” – câu nói gây sốt như thể tình yêu đôi lứa đang bị bố mẹ phản đối. Nhưng không, đây là chuyện của một đất nước độc lập… trên giấy, và một người hàng xóm hay “vượt rào” nhưng vẫn được mời cơm mỗi bữa.

Thế lực thù địch là ai? Là dân chăng? Là ngư dân bị đâm chìm ngoài khơi Hoàng Sa, hay là người biểu tình chống giặc Tàu bị bắt vào đồn? Lạ thay, kẻ xâm phạm lãnh hải thì được đón thảm đỏ, còn dân lên tiếng giữ nước thì bị gọi là phản động.

Tình cảm Việt – Trung sâu đậm đến mức có thể bán rừng, nhượng đất, mở đặc khu, và đổi luôn cả tiếng nói chủ quyền lấy “16 chữ vàng”. Mà yên tâm, không ai chia rẽ nổi đâu – vì nước đã lún tận gối, thân đã trao, hồn thì gửi luôn qua đường lưỡi bò rồi!

Người yêu cũ còn block nhau được, chứ tình “hữu nghị viễn vông” này thì có chia cũng chẳng ai thèm nhận lại… vì nợ nhiều quá!

Anh Thư – Thoibao.de