Ngành Công an, miếng ngon dát vàng, sĩ tử dẫm đạp nhau tranh vào!

Thông tin cho biết, năm nay, Học viện Chính trị Công an Nhân dân tuyển 100 chỉ tiêu nhưng có tới 8.000 thí sinh đăng ký thi đánh giá của Bộ Công an xét tuyển vào Học viện. Tức là cứ 80 người thì chọn 1 người, một tỷ lệ chọi vô cùng cao. 

Câu hỏi vì sao ngành Công an hiện nay lại thu hút nhiều thí sinh như vậy? Câu trả lời là làm công an dễ làm giàu vì Công an là lực lượng được Đảng ưu tiên được đứng trên luật pháp. Thực tế, nó được Đảng bao che. Vì thế nên công an là nơi dễ có quyền lực và cũng dễ kiếm ra tiền.

Ở Việt Nam, người tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ thất nghiệp tràn lan, trong đó nhiều người phải chạy xe ôm công nghệ hoặc hoạt động ngoài chuyên môn khác để tồn tại thì làm công an được dùng quyền Đảng ban để hoạnh họe nhân dân kiếm thu nhập là một công việc cực kỳ hấp dẫn. Đó là nguyên nhân khiến ngành này thu hút nhiều thí sinh tham dự, mặc dù nó phải qua sơ tuyển và xét duyệt lý lịch gắt gao.

Có người ví von ngành Công an như là miếng thịt bò dát vàng mà ông Tổng bí thư đã từng thưởng thức. Nó dành cho những người ngồi mát nhưng được hưởng lợi ích lớn. 

Chỉ cần làm công an khu vực thì tiền bảo kê hoạt động nhạy cảm cũng đủ cho họ ăn nhiều đời không hết. Còn nếu làm Công an giao thông thì cơ hội rất lớn. Họ dùng quyền trong tay để làm luật phương tiện giao thông khiến cho giao thông càng loạn hơn, bởi xe và tài xế không đủ tiêu chuẩn thì được cho giao thông nếu biết cống nạp, còn tài xế đủ tiêu chuẩn, xe đủ tiêu chuẩn nhưng không “biết luật riêng” thì lại bị cản trở.

Còn một nguyên nhân nữa, đấy là ngân sách cho Công an rất cao. Làm công an không những có cơ hội trấn lột trực tiếp dân mà còn có cơ hội xà xẻo miếng bánh ngân sách khổng lồ mà Đảng dành cho ngành này.

Trần Thái Hưng-Thoibao.de