BÁO ĐẢNG GỠ TIN: NHỤC

Này là vở diễn kinh điển mang tên “Đăng rồi gỡ, gỡ rồi thôi”, do dàn diễn viên chính: báo Đảng, tuyên giáo và mấy cái “bóng ma chính trường” thủ vai. Hôm 19/7, thiên hạ được phen xôn xao khi báo nhà nước thi nhau đăng tin cách chức Phúc, Huệ, Thưởng – tưởng đâu dọn sân cho sạch, ai dè… vài tiếng sau, gỡ sạch như lau nhà chờ khách quý.

Ủa alo? Tin không mới, chức thì cũng mất rồi, đăng lại kiểu tổng kết nhiệm kỳ mà cũng run như cầy sấy, rồi hốt hoảng xóa không dấu vết. Chắc tại xấu hổ vì chính mấy tay từng được tung hô “tài đức vẹn toàn”, “đại diện ưu tú”, giờ lại thành tội đồ mà không dám nói ra. Còn người dân? Biết làm chi, đọc xong rồi ngẩn tò te, “Ủa? Vừa mới thấy mà?”

Cái trò “gỡ bài đồng loạt” là đặc sản của một chế độ mà sự thật phải xếp sau chỉ đạo. Khi tin tức trở thành thứ phải được “duyệt cảm xúc chính trị”, thì lịch sử cũng chỉ là trang giấy lót dép cho đảng nhà ta ngồi cao thêm chút. Vãi cả minh bạch, vãi cả truyền thống cách mạng!

Lão thất