Những ngày qua, câu chuyện Trụ trì Thiếu Lâm tự tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), bị tố cáo quan hệ tình dục với một số người phụ nữ, trong đó có hai ni cô, và có con riêng đồng thời dính đến tham ô làm dậy sóng xã hội.
Thông tin chấn động này như một quả bom “hạt nhân đánh” vào danh tiếng ngôi chùa ngàn năm tuổi. Danh tiếng ngàn năm của chùa bỗng chốc sụp đổ tan tành vì một ông sư bại hoại. Loại sư này đang ngự khắp các chùa chiền Trung Hoa và nó đang được một bộ máy khổng lồ bảo kê, đấy chính là Đảng Cộng Sản Trung Quốc!
Ông sư này có biểu hiện bại hoại từ rất lâu, tuy nhiên, tất cả những người tố cáo đều cho “bốc hơi” khỏi dư luận. Và câu hỏi đặt ra là ai đã hỗ trợ cho ông sư này ém được hành động xấu xa ngần ấy thời gian như vậy? Dưới sự kiểm soát gắt gao của Chính quyền Bắc Kinh, con ruồi còn không lọt nói gì tội to đùng như thế. Chỉ có sự bảo kê của Chính quyền thì Thiếu Lâm Tự mới xảy ra cớ sự như thế. Hình ảnh này, ở Việt Nam cũng có.
Còn nhớ đầu năm 2024, cộng đồng mạng dậy sóng clip một ông sư ở Đồng Nai quan hệ tình dục với một ni cô tại chùa. Về sau, ông sư trong clip ấy được xác định là Thích Nhuận Nghi (tên thật là Lê Trung Hai) trụ trì chùa Từ Đức ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Sau đó ông này bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam xử lý cho hoàn tục vì “có những hành vi thiếu chuẩn mực trong sinh hoạt và tu học”.
Tại Việt Nam, Đảng Cộng Sản có Ban Tôn Giáo Chính phủ. Thông qua Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà Ban tôn giáo Chính phủ kiểm soát Phật giáo theo ý đồ của Đảng. Ngày nay, cả Phật giáo và Công giáo đều bị “Cộng Sản hóa” chỉ có điều khác nhau ở mức độ, nên tôn giáo ở Việt Nam đang như đang bị ma quỷ nhập hồn, trong đó Phật giáo bị nặng hơn. Gần như không có cách nào “trừ tà”, trừ khi Đảng Cộng Sản sụp đổ.
Huỳnh Tú- Thoibao.de