Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một văn bản được cho là của một công ty bất động sản quản lý chung cư. Nội dung văn bản này là không nhận giữ xe điện. Nguyên nhân được cho là có tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
Trước đó, vụ cháy Cư xá Độc Lập làm 8 người thiệt mạng, ban đầu, được báo chí xác nhận là do xe ô điện. Và theo nhân chức tại hiện trường ghi nhận là chiếc xe Vinfast VF3 là nguyên nhân chính của vụ hỏa hoạn. Mặc dù Bộ máy tuyên truyền của Chính quyền chỉ đạo báo chí và công an đổ lỗi cho việc đấu điện sai quy cách của người dân. Tuy nhiên thực tế dân không tin. Với bộ máy Công an điều tra bóp méo và bộ máy tuyên truyền khổng lồ, ông Phạm Nhật Vượng đã thành công trong ý đó “đánh bùn sang ao” để chạy tội. Thế nhưng dân có niềm tin riêng của họ. Họ không dễ bị dẫn dắt.
Hiện nay dân không muốn tin vào những điều tra của công an, những thông báo của báo chí nhà nước về các vấn đề cháy nổ xe Vinfast. Bằng chứng sống động về những clip cháy nổ, xe hết pin giữa đường vv… nhang nhảng. Dù không phản đối Chính quyền, không dám chỉ trích chính quyền toa rập doanh nghiệp hại dân, nhưng rõ ràng dân đã có hành động để tự bảo vệ. Các khu chung cư, các khu nhà trọ cũng bắt đầu cấm sạc xe điện trong nhà để bảo về an toàn về người và tài sản.
Từ những phản ứng đấy cho thấy, chính sách lùa gà 100 triệu dân vào tay Vinfast của ông Tô Lâm, ông Phạm Minh Chính và Phạm Nhật Vượng đang gặp sự chống đối ngầm từ 100 triệu dân. Chỉ trừ những người “yêu nước” mê muội, còn lại đa phần dân không muốn dùng xe điện. Người dân không muốn dùng, các khu dân cư không muốn có xe điện. Vậy thì chỗ đứng xe điện sẽ ở đâu?
Cuộc đối đầu giữ bộ ba Tô Lâm, Phạm Nhật Vượng, Phạm Minh Chính với 100 triệu dân âm thầm nhưng quyết liệt. Xem ra chính sách lùa gà của 3 nhân vật này không dễ để thực hiện.
Trần Thái Hưng-Thoibao.de