Lại nó! Xe máy “điên nặng” phát hỏa, bà con leo ban công chạy thụt mạng

Ngày 29/7, báo nhà nước đăng tin rằng “Cháy xe máy điện, nhiều người leo ban công qua nhà hàng xóm thoát thân”. Được biết, căn nhà trên ngụ trong hẻm 25 Thành Mỹ, phường Tân Hoà (quận Tân Bình cũ).

Bài báo cho biết, chiếc xe máy điện để tại tầng trệt căn nhà 2 lầu bất ngờ bị cháy. Người bên trong căn nhà không thể thoát ra ngoài bằng cửa chính, chạy lên các tầng cao, leo qua ban công nhà hàng xóm để thoát thân.

Thông tin cho biết, đến 19 giờ ngày 29.7, Công an phường Tân Hòa đang phối hợp Công an TP.HCM để điều tra, làm rõ vụ cháy xe máy điện tại nhà dân trên đường Thành Mỹ. Đáng nói là báo chí không nhắc đến chiếc xe máy điện ấy mang thương hiệu gì. Thông thường, báo chí né tránh tên loại xe máy thì hầu như người dân hiểu ngay là “chính nó”! Là xe Vinfast.

Thông tin từ thực tế hiện trường cho biết, đó là chiếc Vinfast Klara-một loại xe máy điện đang rất phổ biến ở Việt Nam. Theo nguồn tin ngoài luồng thì, hàng xóm đã xông vào nhà, kéo xe Vinfast Klara ra giữa đường vật ngửa nó ra rồi ném cát ướt vào. Bởi nếu không liều mình kéo nó ra đường thì cả dãy phố có thể sẽ bị thiêu rụi. Rất may là thành công. Tại thời điểm cháy, chiếc Klara không cắm sạc. 

Như vậy là xem Vinfast đã hoàn thành đủ “bộ sưu tập”, xe đang cắm sạc cháy nổ, xe đang chạy cháy nổ, và xe tắt khóa không cắm sạc cũng cháy nổ. Với loại xe mà đủ “bộ sư tập” như thế, liệu còn bao nhiêu người nhắm mắt xuống tiền để sở hữu nó?

Lão Thất