Sáng 1/8, ông Mai Hoàng-Trung tướng, giám đốc Công an TP.HCM đã cho tổ chức Lễ ra quân rầm rộ được báo đài đồng loạt đưa tin. Mục đích được thông báo là trấn công trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn và bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ 14 của Đảng.
Một chiến dịch bảo vệ an ninh như mọi sự kiện chính trị bình thường. Báo chí lại đưa tin rầm rộ. Có vẻ như báo chí được chỉ đạo để PR hình ảnh cho ông tướng trẻ đang lên lon lên chức thần tốc.
Thật ra Đại hội đảng bộ các cấp là sân chơi của Đảng Cộng Sản, nhân dân không có dự phần. Mọi sự bầu bán chia chác đều là chuyện nội bộ của Đảng Cộng Sản. Không như các nền chính trị khác có nhiều đáng khác quan điểm tham gia thì ở Việt Nam không có trường hợp như vậy. Vậy thì ômg Mai Hoàng biểu dương lực lượng ồn ào để làm gì? Chẳng lẽ ngay trong Đảng Cộng Sản có người chống đối nhau, cướp ngôi, hạ sát lẫn nhau hay sao?
Ở Chính quyền địa phương lẫn Trung ương, việc tranh đoạt quyền lực đâu phải đợi đến đại hội Đang bộ ở địa phương hoặc Đại hội Đảng ở Trung ương? Thực tế họ đánh nhau liên tục suốt 5 năm trước đó để giành lấy từng chút lợi thế. Đại hội Đảng bộ và Đại hội Đảng chỉ là phần “trao huân chương chiến thắng” sau trận đấu. Nó không phải là trận đấu nên cần gì triển khai quân tướng hùng hậu để bảo vệ an ninh? Vậy sao không bảo vệ an ninh lúc họ đánh nhau mà lại bảo vệ an ninh lúc họ đã đánh xong?
Mai Hoàng lên Trung tướng ở tuổi rất trẻ, chỉ mới 46 tuổi. Trong khi đó ông tướng này không có thành tích gì đáng kể. Lợi thế lớn nhất mà Mai Hoàng có được là “quốc tịch Hưng Yên”. Và chỉ cần bao nhiêu đó thôi, đủ để một ông tướng trẻ “mặt búng ra sữa” lên lon lên chức thần tốc. Có lẽ, Mai Hoàng đang ra quân để chứng tỏ lon đeo trên vai anh ta là “xứng đáng” chăng?
Được sự hỗ trợ của Tô Lâm và Lương Tam Quang, Mai Hoàng đã hất được Lê Hồng Nam một cách dễ dàng. Được biết, trong bộ máy Công an TP HCM, người của Lê Hồng Nam cũng không ít, họ không tâm phục khẩu phục trường hợp của Mai Hoàng. Có lẽ vì thế mà ông tướng trẻ này cần phải có chiến dịch ra quân rầm rộ. Nhất cử lưỡng tiện, vừa tô vẽ thành tích cho mình vừa kiểm tra xem lính dưới thời Lê Hồng Nam có biết nghe hay không.
Thông tin nội bộ đánh giá, không dễ để Mai Hoàng có thể sai khiến dễ dàng những cựu thuộc hạ của Lê Hồng Nam và Nguyễn Sỹ Quang. Về năng lực, Mai Hoàng chưa thể so sánh với cả 2 ông cựu Giám đốc và Phó Giám đốc Công an Thành phố.
Bài toán mà Tô Lâm giao cho Mai Hoàng khá nặng nề. Đấy là điều khiển tốt bộ máy do Lê Hồng Nam để lại, mục đích là kiểm soát bộ máy chính quyền TP HCM giúp Nguyễn Thanh Nghị. Đây được xem là nhiệm vụ chính trị không dễ nuốt, Mai Hoàng cần có bản lĩnh thực sự. Cần chứng tỏ là con hổ thật chứ không phải hổ giấy.
Chỉ có thời gian mới trả lời, liệu Mai Hoàng là con hổ giấy hay con hổ thật. Thành tích quá khứ của Mai Hoàng chưa đủ để được đánh giá cao. Trên cương vị mới, sự kết hợp với Nguyễn Thanh Nghị kiểm soát tốt bộ máy chính trị thì khi đấy Mai Hoàng mới chứng tỏ mình là con hổ thật.
Việc rầm rộ ra quân ngay lúc này, đó chỉ là “tiếng gầm”, chưa nói lên được gì. Tiếng gầm ấy được khuếch đại bởi bộ máy tuyên truyền khổng lồ.
Mai Hoàng đang được Tô Lâm và Lương Tam Quang định hướng vào Trung ương Đảng. Tương lai có thể sẽ là Thứ trưởng rồi Bộ trưởng, hoặc có thể sẽ rẽ ngang làm bí thư tỉnh để rồi tiến thân theo con đường khác. Tuy nhiên, trước mắt, Mai Hoàng cần thể hiện năng lực “làm việc nhóm” với Nguyễn Thanh Nghị để đạt ý đồ lớn của Tô Lâm và Nguyễn Tấn Dũng. Khi đó, quan lộ của Mai Hoàng sẽ rộng mở thênh thang.
Trần Chương-Thoibao.de